Mod ơi, Mình viết nhật kí ở đây có được ko? Nếu phạm quy thì phiền Mod xóa giùm nhé. Nếu ko thì cho mình xin 1 Topic riêng này để mỗi lần buồn mình vào đây than thở cho nhẹ lòng. Thanks Mod nhé !


Thực ra cũng muốn viết từ hôm giao thừa cơ, vì đêm giao thừa cũng bực mình phát khóc, nhưng rồi lại thôi .


Hôm nay mùng 4 tết, cũng là valentine, mình đã cố nhưng sao những kỉ niệm buồn của ngày này năm ngoái cứ hiện ra rõ mồn một trong đầu mình. Đã thế, chồng đưa 2 mẹ con đi chơi cung thiếu nhi mà cái mặt cứ đăm chiêu , cứ như bị ép buộc ấy ( cái thái độ này cũng lâu rồi ), làm mình nghĩ rằng fai chăng hắn đang nhớ đến con kia, nhớ đến kỉ niệ


Valentine của chúng nó năm ngoái. Đi chơi về, hắn lại đi bộ ra ngoài 1 lúc, mình lại nghĩ hắn ra ngoài để gọi cho ai đó. Hix...bạn chồng này đã lừa dối mình quá nnhiều đến nỗi mình luôn nhìn hắn với con mắt nghi ngờ. Phải chăng do mình cả nghĩ thôi. Nhưng mà buồn quá, cảm giác bị xúc phạm khi nghĩ đến hắn đi bên mình mà nghĩ đến người khác , thà hắn cứ nói rõ là hết yêu mình và đang nhớ con kia, có khi mình còn giúp hắn vun vào với nó.


Cặp nhẫn cưới bán rồi , hắn k có ý đinh mua 1 cặp khác ư? Mình là gì của hắn? Cứ như kiểu đang ăn mày Chut tình cảm của hắn ấy. Một cảm giác thật khó chịu