Hôm qua là một ngày rất vớ vẩn. Cái số ngày vớ vẩn chẳng ít tí nào. Lại cái kiểu hóng hớt trên mạng giết thời gian và ăn ngủ vô tổ chức. Thật lãng phí.
Sáng ngủ dậy, dọn phòng, kê lại đồ đạc.Trước kia kê gọn quá, cái phòng be bé mà vẫn còn thừa ra một khoảng không gian rộng nhưng đổi lại, tôi chả mấy khi ngồi bàn và chỗ ngủ thì chật chội vì bị kê sát vào góc tường và tủ. Giờ thì tôi đã có cái góc uống trà và chỗ ngủ thoải mái hơn.
Đang cảm thấy hơi đói...đầu giờ chiều có lịch khám sức khỏe nên không được phép ăn gì. Kế hoạch của ngày thứ bảy đảo lộn hết cả nhưng biết chắc hôm nay sẽ là một ngày bận rộn - buộc phải thế vì thứ hai phải nộp bài rồi. Ôi thấy có tí stress.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
....
Tháng 10
Vội vã...
Bận rộn...
Một số ngày lười biếng
Một số ngày...
Đêm...
Hôm nay, chồng thôi việc ở công ty cũ và sẽ bắt đầu công việc mới vào thứ Ba tuần tới. Tôi mừng cho anh quá. Cái...
Đêm...
Tháng Tám thật nhiều sự kiện. Đầu tiên là Silver chào đời, sinh nhật K, chồng thi đỗ và đồng thời...
Chào buổi sáng bố R,
Con nướng gà rồi. Cũng ngon. Gà thả vườn kiểu Việt Nam nên nhỏ mình, thịt dai...
Chồng đang ngồi ôn bài. Thứ Bảy này chồng thi rồi, sếp của anh hứa sẽ tăng lương nếu anh lấy được...
"Hai đứa,
Thứ Bảy này đi shopping nhé, sau đó mình ghé nhà hàng Red Lobster....
- Dozer, tránh xa đống đồ ăn đấy ra. Đồ này là của Mommy và Daddy.
Nó đã từng ăn vụng thịt lợn và hôm sau, rơi...
Cả tuần rồi lười biếng. Dậy được lúc 5h...
Được khen cũng thích, nhưng mà nếu chưa/không được thì cũng không sao cả :)
Nhiều lúc tôi muốn thất bại, muốn đầu hàng; có lúc đã...