Chào bạn, rất vui vì làm quen với bạn.


Mình lập topic này hy vọng bạn sẽ ủng hộ bằng những chia sẻ vui buồn trong ngày của bạn, dù là điều nhỏ nhặt thôi, để bản thân không cảm thấy mệt mỏi 1 mình vì đâu thể cái gì mình cũng tâm sự dc với gia đình. Trên mạng, tuy là người xa lạ, nhưng nhờ cái xa lạ mà mình nghĩ bạn có thể nói ra hết nhưng suy nghĩ mà k hề lo sợ rằng phía người nghe họ nghĩ gì về mình. May mắn gặp người cùng tâm trạng dễ cảm thông mà trò chuyện cùng nhau. Kông cùng tâm trạng thì cũng có thể cảm thông với bạn.O:-)


Và trên hết, tâm sự những cái buồn cũng phải có cái vui chứ. Ví như sáng nay gặp bà hàng xóm cho trái dưa từ dưới quê mang lên, mừng húm vì cả tuần nay chưa có miếng trái cây nào vô bụng; hay điều nhỏ nhặt là bước ra cửa thấy cậu bé cười với mình, cậu bé rõ kháu khỉnh, iu rồi nhé...Đó, vô đối những điều nhỏ bé đó cũng có thể làm bạn vui, và khi bạn đăng những câu chuyện nhỏ bé đó lên, chia sẻ với mọi người, bạn, có thể đã cho họ niềm vui nho nhỏ rùi đó. Cuộc đời đâu thể buồn mãi và cũng đâu thể lúc nào cũng vui vẻ, có lúc này lúc kia và trong xã hội bon chen, khi mà mọi người lúc nào cũng phải lo bươn chải với cuộc sống, quan hệ công việc thì lúc nào cũng phải gầy dựng, chẳng thừa đúng k bạn, nhưng quan hệ với hàng xóm hay với bạn bè, bạn chắc vẫn tốt chứ.


Hy vọng nơi đây sẽ có thể là chỗ đến của bạn mỗi khi có niềm vui hay lỗi buồn bạn muốn chia sẻ. Và không chừng, bạn còn có thể có thêm nhiều người bạn mới, có thêm những trải nghiệm thú vị nữa đấy:). Cám ơn bạn vì đã đọc hết nhưng câu văn ngô nghê của mình, mình yêu mọi người, và vì thế mọi người cũng yêu mình nhé ( có wa có lại mà, hì :D), hãy rũ bỏ hết mọi trở ngại tâm lí mà trải lòng mình, bạn nhé !