Mình và anh quen và lấy nhau có lẽ khá vội vã..Mình có bầu trước khi cưới..Lúc mới có bầu mình đã hoang mang cực độ. Một mặt mình muốn bỏ cái thai đi.Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đứa bé ko có tội. lỗi là do mình . Nhỡ bỏ đi sau này mình ko có thể có con được thì sao. Cuộc sống đâu nói trước được..Nhưng ông trời thương mình, sau bao dằn vặt, cuối cùng chúng mình vẫn cưới nhau.
Trong thâm tâm mình, mình biết anh lấy mình vì đứa bé. chứ tình cảm của anh chưa sâu sắc,..Mình thầm cảm ơn anh rất nhiều.
Nhưng rồi...càng ngày có lẽ sự chịu đựng của mình đã gần đến mức không chịu được.
Nếu ai nói mình có phúc ko hưởng, chồng yêu thương, bố mẹ chồng tốt. Đúng anh có yêu thương , nhưng chỉ có lẽ chỉ vì đứa con. Lúc trước cưới vô tình mình vào FB anh .. chắc với những người khác họ đã chết điếng.. Với những người thân anh nói là anh lấy mình chỉ vì đứa con, trách nhiệm chứ chẳng vì gì.. mình đau đớn vô cùng..lúc đó mình đã muốn ko cưới nữa..Nhưng con mình cần cha.. 1 đứa bản tính mạnh mẽ như mình tại sao lại vậy..Nhưng có lẽ đứa con làm mình khác rồi..anh đã xl ...đã có lúc anh thú nhận là lúc đầu anh lấy vì đứa con nhưng rồi bi giờ ko thế nữa.. mới cưới nhau mà cãi nhau anh nói em ko làm thế thì li dị đi... Trước đây, 1 đứa còn trẻ con như mình, nói ko bao giờ suy nghĩ mình sẽ ok ngay nhưng giờ mình cần nhẫn nhịn.
Tại sao vậy câu li dị đơn giản vậy ư.. li dị thì đơn giản thôi..nhưng ko phải bi giờ.
Có lẽ do mình có bầu nên tâm trạng mình như vậy chăng...
Bình thương anh là 1 người ck tốt nhưng tại sao cứ phải dọa chia tay li dị với mình..Ngày xưa nuôi con 1m là kì thị chứ bi giờ nó là chuyện ko đến nỗi kinh khủng vậy...
Chắc rồi đến lúc thích hợp mình sẽ giải thoát cho anh khỏi mình. Anh vốn nói giữa mình và anh là 2 đường thẳng song song.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1