Thật bất hạnh cho tôi khi phải sống với người chông luôn đeo mặt nạ,nhưng mặt nạ đó không dễ phát hiện vì nó bằng da người. Tôi và yeu nhau va cuoi nhau đến nay đã được 11 năm. Ngày đo tôi là nữ sinh thành phố lên thị xã học ngành cao quý thứ 2 trong các ngành cũng được gọi chữ thầy...a học cùng lớp với tôi nhung lúc đầu tôi không biết vì mới đầu học chung rất nhiều lơp. Hôm đó là buổi thứ 3 đi học tôi vẫn còn nhớ...lơp trưởng thu tiền làm ảnh thẻ, ảnh thư viện một số các loại thẻ tôi không có thói quen mang tien đi học. Tôi có choi với 1 người ở cùng ký túc xá với anh nên quay lại hỏi mượn tiền nhg ban ay cung k mang,tôi đành hẹn lớp trưởng đến ngày mai... và thế là a chủ động nộp tiền cho tôi nhưng tôi không hay biết. Hôm sau tôi mang tiền đi thì lớp trưởng nói bạn lớp phó đã nộp cho bạn rồi... Lúc ấy tôi còn không biết bạn lớp phó là ai khi hỏi mọi người cuối giờ tôi đã hẹn gặp với ý định trả lại tiền và chúng tôi đã bắt đầu như vậy đấy...