Có bao giờ bạn cảm thấy là bản thân của mình làm gì thì cũng bị người khác soi mói, và đem bản thân mình ra nhận xét hay chưa? Thật sự là không thích điều này chút nào cả, bởi vì ai cũng có quyền riêng tư của họ, và bản thân của mình làm gì thì đó là quyền của mình đâu phải là quyền của họ đâu mà lúc nào cũng đem người ta vô soi mói và phán xét như vậy. Những người mà lúc nào cũng đi nói xấu, xoi mói người ta như vậy thì chứng tỏ bản thân mình rất là có sức ảnh hưởng đấy. Bởi vì người ta không được như mình thì người ta mới soi mói, đánh giá mình như vậy. Hãy ngưng ngay những cái việc làm này của bạn đi, bởi vì khi mà bạn soi mói người khác, và chê bai người khác thì bạn cũng đâu có được đẹp lên miếng nào đâu mà lúc nào cũng làm như vậy chỉ hạ thấp bản thân của mình hơn thôi. Cũng nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là bực tức, bởi vì là bản thân của mình không làm gì, không đụng đến ai mà lúc nào cũng bị đem ra soi mói bàn tán như vậy thì ai mà không tức đúng không. Cho nên là những bạn nào mà có cảm thấy nhột về những cái gì muốn nói thì hãy nên sữa bỏ cái thói quen của mình đi nha. Biết là ai cũng có quyền tự do của người đó, nhưng hạn chế sân si thì cho bớt nghiệp hơn đấy. Thay vì bạn dành thời gian ra để sân si người khác thì hãy nên làm những điều tích cực cho xã hội, thậm chí là bản thân của bạn.
Nếu như bạn xoi mói về cái cuộc sống của người ta quá nhiều rồi đến sau này quả báo sẽ đến với bạn, và bạn bị người khác soi mói của mày như vậy đó. Người ta nói trời cao có mắt nói xấu người ta thì sau này sẽ có người nói xấu lại bạn, và lúc đó đừng có bao giờ thêm bực tức với ai hết bởi vì bạn cũng đã từng làm như vậy đối với người khác rồi và đó cũng là cái giá mày phải trả mà thôi. Đừng xen vào quá nhiều về cái cuộc sống của người khác, trước hết thể làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn đi, nếu cuộc sống của mình tốt hơn người khác thì hãy vào chê bai người khác thì cũng chẳng ai nói gì bạn đâu.

