Không hiểu sao nhưng mình luôn suy nghĩ mọi thứ trái ngược với phần lớn mọi người xung quanh.


Trước sau gì cũng phải lập gia đình.


-Lập gia đình ư? Phải là thế nào? Hợp thì lấy cả đời không hợp thì thôi sao phải lấy?


25,26,27++++ lấy chồng đi. Ế rồi.


Ế là ế thế nào, là tui chưa muốn lấy. Các người đừng có ép tui. Tui ế tui lo. Túm lại mấy người đừng có phải lấy, phải lấy. Nếu không tui bỏ về khỏi nói chuyện. Bao giờ tui thích thì tui lấy. TUi là người lo cho tui nhất, tui hiểu tui nhất. 30 tui chưa lấy chồng cũng không có sao hết nhé.


Tui già rồi bỗng nhiên thích học. Ừ trẻ tui không biết học gì, giờ già rùi mới biết tui cần học cái gì.


Không lấy đâu có nghĩa là không yêu. Không lấy đâu có nghĩa là không có make love? Tui yêu cuộc sống của mình theo cách tui thích.


Nếu bạn của bạn là gay ?


OK. Chả có gì cả, nó là bạn thôi. Nó yêu ai là việc của nó. Lỡ cô nàng ấy là gay thích bạn thì sao? Chẳng sao hết, nếu cô ấy làm cho trái tim tui rung động tui sẽ yêu. Tui chỉ dị ứng với những kẻ lợi dụng cái chai cái lọ mà thôi.


Buồn buồn thì viết thế !!!! :)