Thực sự mình cảm thấy chán nản vô cùng, bọn bạn nói là đừng nghĩ tới mà ngày nào cũng quanh quẩn trong đầu, thấy tương lai mù mịt u ám, mình sợ cái cảm giác vô vọng này, sợ mỗi lần hi vọng lắm nhưng rồi chỉ thấy 1v, canh trứng, rồi uống vitamin, rồi tìm hiểu nên ăn uống thế nào...vậy mà ko có, mình bị không đều, người thì bảo nên uống thuốc cho đều người thì bảo đừng uống j vội... ôi 1 ngày dài như 1 tháng vậy, bao giờ con yêu mới xuất hiện đây, sao mình thấy nản lòng quá :(( ông xã lúc nào cũng bảo tại mình cứ hay lo nghĩ nhiều quá, nhưng mà không nghĩ không được, nhìn mọi người bụng to mà phát thèm :(