Anh biết nàng ít đọc truyện và truyện cổ tích như thời ngày xưa mà anh đã đọc chắc nàng cũng không đọc nhiều như anh. Bằng chứng là có rất nhiều truyện cổ tích khi chúng ta còn ở cạnh nhau được anh lôi ra hỏi nàng cũng ú ớ rồi lại bắt anh giải thích nhỉ? Nhưng anh tin nàng nhớ khi anh nói về truyện thần thoại hy lạp khi mà mọi hạt giống bay hết ra khỏi cái hũ, con người còn giữ lại được 1 hạt giống duy nhất, đó là hạt giống hy vọng cũng như chuyện người thợ chăn cừu lừa cả làng khi sói về ấy.:))
Hiện tại, chúng ta cũng như những con người trong chuyện thần thoại đó, mọi thứ bay mất và trong tay chỉ còn hy vọng. Nhưng anh biết là ngoài ra chúng ta còn 1 hạt giống nữa đó là niềm tin.Nàng hãy cùng anh tin tưởng và hy vọng nhé. Mọi lời hứa được xây đắp bởi niềm tin lẫn nhau và hy vọng về một ngày bình yên không phải là quá xa vời ở xã hội này.
Ở nơi xa đấy, nàng nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ làm việc tốt nhé, những khó khăn thử thách hiện có mà nàng đang đối mặt hãy kiên trì nhẫn nại . Những gì nàng dặn anh và những gì anh hứa với nàng, anh sẽ không để nàng phải thất vọng đâu. Thời gian, những người bạn của chúng ta, sẽ là nhân chứng cho lời hứa của anh. Nàng cũng biết, anh đã hứa thì chưa bao giờ thất hứa với ai điều gì. Nàng cũng k cần phải lo lắng cho anh vì những suy nghĩ này khác mà nàng đang mơ hồ sợ hãi. Anh luôn tự lo được cho bản thân mình. Nếu khó quá là anh ra chỗ của chúng ta, kiếm tiền theo cái cách mà anh và nàng đã cười thoải mái khi có ý tưởng kiếm tiền giống nhau ấy.:p Nàng có nhớ không nhỉ, mỗi ngày thu ít nhất được 300k (tính bình quân 50k/3h, số lượng như chúng ta ước chừng khoảng 06), trừ chi phí thì còn 150k, 1 tháng chúng ta cũng có 4500k, nàng nhỉ, đâu có chết đói được. Hoặc không, hôm nay bán rau đi rong thì vài tháng nữa anh sẽ có 1 sạp rau ở chợ rồi sẽ có 1 cửa hàng. Nàng biết và hiểu rõ anh mà. Nên đừng lo lắng nhé, nàng lo cho bản thân mình đi, nàng có ổn định thì mới lo cho người khác được và anh cũng hiểu rõ như vậy, anh cũng phải bắt đầu mọi việc lại thì mới lo được cho nàng và mọi người.
Vài lời nhắn gửi vậy thôi, viết ra để thấy mình yên an hơn, có niềm tin hơn và có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ đọc được vì nàng đâu có tin có ngày anh sẽ vào diễn đàn viết những dòng không đầu cuối.
P/s: anh sẽ viết vào đây, hàng ngày cho cuộc sống của mình và tin rằng sẽ có ngày nàng vô tình đọc được. Hôm nay anh vừa đi cắt tóc về đấy. Hỏi thợ cắt tóc là thấy tôi có gầy đi không, cậu ấy nói không, chứng tỏ anh vẫn ok nàng ạ. Thế nên nàng đừng lo lắng nữa nhé. Bạn anh nó bảo với anh là gì nàng biết không? Cái đứa mà nàng cứ cứ dặn anh là anh không được tiếp xúc với nó nhiều quá ấy, nó nói : Tao phản đối lúc đầu nhưng sau chúng mày làm tao thật sự xúc động vì tình cảm của hai đứa. Đáng tự hào và hy vọng phải không nàng?