Chuyện của e là thế này cần các mẹ có kn tư vấn giúp e vs


E và zai chính thức ju nhau được hơn 1 năm. E 1 đứa con gái đã từng 1 lần bị tổn thuơng, nên trc các mối quan hệ e đều rất dè chừng,đắn đo và sn kỹ lắm. Nhiều lúc e còn trốn tránh thậm trí xa lánh. E tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc và xù lông nhím lên vs tất cả mọi người.Bởi e sợ lại bị tổn thuơng thêm 1 lần nữa. Cái cảm giác ấy chắc ai trải qua rồi sẽ hiểu. Và phải mất rất nhiều thời gian, khó khăn lắm e e mới có thể đứng dậy được. Giữa lúc e đang chơi vơi giữa dòng nc ấy, thì e gặp zai. Người đã kéo e ra khỏi vũng lầy ấy. Zai mang đến cho e 1 luồng gió mới,những cảm giác mà trc đây e chưa từng được trải qua, zai quan tâm, lo lắng cho e từng tý 1.Nhưng e luôn mang trong mình cảm giác sợ hãi của kẻ thất bại. E sợ mình sẽ lại đau. Thế nên cái thời gian đầu tán e zai vất vả lắm. Bởi nhiều lúc e phũ lắm, cố tình làm và nói những lời làm zai đau để zai từ bỏ đi. Và e cũng còn lý do khác nữa theo e bít là có 1 ng bạn của e hình như cũng thích zai. Thế nhưng dù e có thế nào đi nữa lạnh nhạt, thờ ơ hay gây đau khổ cho zai bn nữa thì zai cũng vẫn bên cạnh e k từ bỏ và rồi vượt qua những khó khăn thử thách ban đầu e dần dần mở lòng và chấp nhận zai. Thời gian đầu e vẫn ngốc lắm, mặc dù ju zai rồi nhưng e vẫn tạo ra khoảng cách, e vẫn sợ ju nhìu rồi lại phải đau, và tự nhủ lòng mình ju vừa vừa thôi. E vẫn luôn dè chừng vs zai , thậm trí còn tạo ra nhìu thử thách hơn trc để xem tình cảm của zai dành cho e có phải thật lòng không. E phải thừa nhận e đã làm zai đau vì e nhìu lắm không biết bao nhiêu lần nữa. Thế nhưng zai vẫn chịu đựng được. Sau này nghe zai kể những điều zai đã trải qua cộng thêm đọc được những dòng nhật ký của zai mà làm e bật khóc, e khóc vì sự vô tâm của mình, và vì nhiều cái sn điên rồ mún thử zai mà để cho zai chịu nhiều cay đắng thế. Và bây giờ e đang đứng trc nguy cơ mất zai, Hơn 1 năm ju nhau zai vẫn đối xử rất tốt , e dần cảm nhận ra tình cảm của zai là thật lòng và e đã xóa bỏ cái sn ban đầu quan tâm, ju thuơng zai bằng tất cả trái tim mình, nhìu lúc e tự hứa sẽ cố gắng bù đắp cho zai những gì e đã gây ra nhưng 1 vài tháng gần đây zai thay đổi rất nhiều. Không còn quan tâm, lo lắng cho e như trc, nhìu lúc bỏ mặc e, gần như là 180 độ. Thực sự e cũng phải khóc vì zai rất nhìu, rất nhìu lần zai làm e bị tổn thuơng rồi các mẹ ạk. Như e kể mọi người biết e phải trải qua cú shock, sự tổn thuơng lớn như thế nào khi zai thay đổi. Vì trc giờ e được đối xử như vs 1 nàng công chúa mà bjo k khác gì 1 con hầu. E buồn nhìu lắm, khóc nhìu và sn nhìu. E cũng đã trực tiếp hỏi zai vì sao như thế thì zai nói rằng zai làm như thế để mún e trưởng thành hơn khi nghĩ về cs gia đình của 2 đứa sau này. Như các mẹ biết thì con gái và con trai rất khác nhau nên dù 1 chi tiết nhỏ nhặt, 1 lời nói hay hành động nhỏ cũng khiến con gái tủi thân rùi. Zai hay cáu gắt vs e, nhìu lúc e quan tâm lo lắng cho zai mà cũng bị mắng cũng bị hắt hủi. Zai khó tính vs e trong từng chi tiết 1 có chuyện tương tự vs bạn zai zai cho đó là bt thì vs e cũng làm y xì chang như vậy zai cho nó là bất bình thuơng và gắt gỏng lên vs e. 3 tháng nay thực sự đối vs e k khác gì địa ngục. E đã cố gắng rất nhìu để thay đổi bản thân nhưng tất cả những điều ấy zai k thấy và có thấy thì chỉ cho rằng nó rất nhỏ. Trc đây từ 1 đứa nếu 2 ng giận dỗi thì bjo zai cũng làm lành vs e trc. Còn bjo thì e là đứa phải như vậy vì e ju zai nhìu quá mất rùi. Dù có rất nhìu chuyện zai là ng có lỗi vs e vậy mà zai lại nghĩ khác và kiểu như đổ cái lỗi đó cho e. E khổ lắm các mẹ ạk. Huhu. 2 đứa cũng nhìu lần ngồi lại nc vs nhau rồi. Zai còn nói thẳng bjo tình cảm của zai dành cho e không bằng trc nữa rồi. Hix.zai nói chính tại những đau khổ trc đây mà zai đã trải qua nhìu khi nó ám ảnh zai đến tận bjo và làm zai ngày 1 vơi bớt tc vs e đi. Hix. Có phải trc kia e đối xử không ra gì vs zai nên bjo e đáng được nhận lại những điều đó đúng k? Bn việc zai làm như vậy e vẫn cố gắng dù chỉ là 1 mình e cố thui, e luôn tự nhủ cố hết sức để sau này k phải nuối tiếc. E khùng và điên cuồng như thế. Giai đoạn này giống hệt những nỗi đau mà e đã phải trải qua vs ng thứ nhất. Chỉ toàn nước mắt và 1 màu đen tối. Hix. Chắc e sẽ cứ điên cuồng 1 mình cố gắng như thế nếu hôm vừa rồi e không phát hiện ra tn zai rủ 1 đứa làm cùng phòng vs e đi ăn mà lúc đấy zai đang ngồi chơi ở phòng e ạk. Mà zai để mặc e ở nhà, hôm đấy là t7 ợ. E cũng nói thêm là từ lâu lắm rồi zai k đưa e đi chơi, mấy tháng rồi. Khác hẳn vs hồi đầu dính nhau như sam.bjo thời gian rảnh là zai chit dành cho bạn bè k hề có e. Hôm đấy e đã im lặng chỉ để mong zai cho e 1 lời giải thích thỏa đáng. Nhưng zai k nói gì và vẫn đưa đứa đó đi ăn. Hôm sau zai có bảo là zai coi nó như e gái và đã hứa vs nó hnao về HN dẫn nó đi ăn.bla bla như mấy đứa ở phòng e, mấy đứa kia đều chơi vs e và đã làm lâu rồi đây con bé kia mới vào được 2 tháng các mẹ ợ. Nó cũng bít e và theo bạn e bảo sao zai k rủ e đi cùng . E có thắc mắc thì zai bảo đưa e đi để cả 3 ngồi nhìn nhau àk. Zai có khẳng định vs e là zai k hề có tc vs nó. Nhưng rõ ràng trong chuyện này zai đang là ng có lỗi vs e zai hoàn toàn có thể nói rõ vs e việc đó trước khi đi và k cần cho e đi cũng đc. Nhưng zai k làm thế. E giận thì zai giận lại e. Nghĩ e k hiểu zai..... Bjo e chán lắm rùi ạk. Có thể zai k có tc gì vs nó nhưng đứa kia liệu nó có nghĩ là zai đang tán tỉnh nó k? Và e thăm dò đứa đó, nó làm cùng phòng vs e, cũng bít zai và e ju nhau. Thế nên nếu nó k có ý gì gặp e nó hoàn toàn có thể hỏi kiểu như t7 chị bận gì k đi cùng hay kiểu như kể vs e. Nhưng gặp e nó lờ như k? E nghi lắm. Mấy ngày nay e đã rất đau khổ các mẹ cho e lời khuyên vs. Dừng lại hay bước tiếp. Dừng lại là điều e k mún. Và e k bít liệu sau cú shock tc này e có đủ can đảm để mở lòng thêm 1 lần nào k? E k còn tin tưởng vào ty nữa rồi. E phải làm gì bây giờ.:((((((((((