Con yêu, tuy con đang ở trong bụng mẹ nhưng những cảm xúc của con mẹ có thể cảm nhận được. Bé của mẹ rất thích thời tiết mát mẻ. Mấy hôm nay, cứ mỗi lần con đạp liên tục là trời chuẩn bị đổ mưa. Mới mấy hôm trước đây mẹ con mình bị Bác sĩ la cho một trận, con biết tại sao không?! Từ hai ngày trước nữa con im lìm, không đạp, không máy và cũng có lẽ lúc con máy là lúc mẹ ngủ nên không cảm nhận được, thấy thế mẹ lo lắng vô cùng. Mặc dù con đã đến với mẹ được năm tháng nhưng mẹ vẫn chưa yên tâm. Thế là mẹ bắt ba nghĩ làm chở mẹ con mình đến gặp Bác sĩ. Trong phòng khám chờ đợi, máy lạnh được mở nên thời tiết mát vô cùng, thế là bé của mẹ mới có "hứng thú" hoạt động, máy và đạp mẹ liên tục. Khi đó mẹ thấy quê quá nhưng lỡ nói với Bác sĩ thế nên đàng im lặng chờ khám và nghe Bác sĩ la, nguyên nhân vì mẹ ăn ngọt nhiều quá làm con mệt nên không cử động. Con biết không, Bác sĩ đã in cho mẹ một bảng thực đơn "Kiêng ngọt tuyệt đối và hạn chế tinh bột..." và bắt phải thực hiện nghiêm chỉnh. Tuy mẹ biết bé yêu của mẹ vẫn khỏe mạnh nhưng vì con mẹ vẫn sẽ kiêng cử như lời Bác sĩ. Bé yêu của mẹ chắc hiểu được mẹ yêu con nhiều như thế nào rồi phải không?! Vậy con hãy cố gắng khỏe mạnh, hoạt động thật nhiều, máy liên tục vì mỗi lần con đạp là mỗi lần con cho mẹ niềm hạnh phúc vô cùng. Mẹ mong đến ngày mẹ sẽ gặp đứa con yêu dấu đầu tiên của mẹ. Mẹ của con!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chúc chị mẹ tròn, con vuông