Trong lúc em tuyệt vọng nhất, chị không suy nghĩ gì chỉ muốn chia sẽ cùng em. Vì chị biết lúc đó em cô đơn thế nào.


Em tự tử vì người em yêu, nhưng người đó không gọi điện hỏi thăm cũng chẳng lên thăm xem em thế nào. Chị không hỏi nguyên nhân. Rồi em kể chị nghe lý do. Chị cũng không ý kiến, nhưng từ trong lòng chị, chị cảm thấy em yêu người con gái đó, nhưng chị lại thấy em quá dại dột. Vì một chuyện không đâu em lại uống thuốc kết thúc cuộc đời.


Chị biết em buồn, em cần người tâm sự cho vơi đi nỗi lòng, và chị đã âm thầm lắng nghe mỗi khi em cần người tâm sự.Nhưng chị không bao giờ có thể ngờ em lại nói thích chị chỉ trong một tháng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng chị xác định được đâu là tình cảm thật sự.


Chị từ chối, em lẫy chị, không liên lạc một vài ngày. Chị biết điều đó. Hai ba ngày sau, em lại nhắn tin nói chuyện với chị bình thường, chị nghĩ mọi việc đã rõ ràng, vẫn là chị em


Được một thời gian em lại nói yêu... chị chẳng hiểu suy nghĩ của em. Thời gian qua chị em mình đi chơi chung với nhau nhiều thật. Nhưng chỉ là hai người bạn với nhau thôi. Em buồn, chị cũng thế, không có người cùng đi đây đó, thế thì chị em mình củng đi, chị vẫn thấy vui và em cũng vậy mà.


Thời gian đó nó ngắn thật, giờ thì chị em mình xa lạ quá, cũng không còn gặp, không còn nói chuyện líu lo như trước.


Dạo gần đây, em thây đổi quá nhiều, khiến chị không nhận ra em nữa. Đúng là chị không thể chấp nhận tình cảm em dành cho chị, nhưng chị không trong mong một ngày như hôm nay, em quay lưng nhanh đến vậy. Em nói những câu cay cú.Em coi chị như kẻ thù, em nói năng lung tung, cứ như người ... làm chị rất sợ.


Chị đọc stt em đăng trên zalo hay facebook nghe chẳng phải là em nữa, lỗi là do chị sao. Chị biết rõ tính tình của em, rất độc đoán , chị từng chứng kiến cuộc tình của em . Em không phải người xấu, rất biết chăm lo cho bạn gái. Phải chăng do cú sốc kia mà em đã dần thay đổi.


Chị luôn mong em và chị sẽ vẫn là chị em tốt với nhau như ngày đầu. Không phải nói chuyện hằn học với nhau như vậy nữa. Mong một ngày không xa chị em lại nói cười vui vẻ