Cứ mỗi giai đoạn lại làm một cái nick nghe cũng dở hơi phải biết...
Đây là cái góc nho nhỏ của mình, chỉ để khi buồn, khi vui, khi cần nỗ lực mình muốn kiếm một nơi để viết ra cho nhẹ bớt.
Cũng đôi khi nhận được sự sẻ chia của mọi người mình thấy hạnh phúc thêm bao nhiều.
Do là góc nhỏ lộn xộn của chính mình nên mình mong các admin ko đem lên trưng bày trên facebook. Facebook là một mạng xã hội rất mạnh và rất nhiều người.
Còn ở đây là một cái gì đó cất giấu mà ko muốn ai thân quen về cái góc sâu kín này của bản thân.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Vậy là sắp sang tuổi 31, cũng gần đi đến cái đỉnh rồi những bỗng thấy trống...
Vậy là sắp sang tuổi 31, cũng gần đi đến cái đỉnh rồi những bỗng thấy trống...
Nhanh quá đã lại tháng 9 rồi.
Ko hóng hớt xem diễu binh, ăn, ngủ, xem phim.
Nó rất muốn về nhà nhưng cái cảm giác sợ hãi những...
Chuỗi ngày nghỉ dài như vô tận.
Giờ này nó chẳng muốn về nhà gặp mẹ nó.
Mẹ vẫn tính cách như vậy. Luôn phá vỡ kế hoạch vì...
Lại rơi vào cảm giác chán đời!!!
Mọi cơn đau đớn xa xưa về tình cảm dường như đã vơi bớt sự nhức nhối...
Người xưa cũ chẳng muốn nhắc lại...
Tình cảm, dòng suy nghĩ...