3:20 a.m


Anh không ngủ được và đang nghĩ về em. Lạ lùng một điều là anh đang nghĩ về một người anh chưa từng gặp. Vậy là tròn một năm anh và em quen biết nhau một cách kì lạ.


Nếu em đang băn khoăn không biết có phải người đó là em không? Thì đúng rồi đó. Chỉ mình em đọc được những dòng này thôi. Anh biết anh không có tư cách để nói với em những điều này vì lúc em đau khổ nhất anh lại đang bên một cô gái khác. Chỉ đến khi anh nhận ra cô ấy không thuộc về mình , người đầu tiên anh nghĩ đến và gọi điện là em. Anh vẫn nhớ giọng nói của em dù đã gần nửa năm trôi qua.


Tại sao anh im lặng đến giờ phút này. Mỗi khi anh tiến lại gần em , dù chỉ từng chút , em lại né tránh. Anh biết em vẫn đau khổ qua những status tâm trạng mà em like hàng ngày. Vẻ ngoài vui vẻ của em chỉ là vỏ bọc em tạo ra để mọi người tin là em thực sự ổn. Những lúc đó anh thật sự rất muốn nói cố lên em nhưng anh vẫn lặng im quan sát vì chắc chắn em sẽ nói em không sao.


Em có biết vì sao anh thích em không? Anh cảm nhận được sự ấm áp nơi em. Em yêu trẻ con và động vật. Sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và người già những lúc khó khăn. Em là một cô gái đa cảm nhưng sự thuỷ chung thì có thừa. Càng ngày tình yêu trong anh một lớn thêm. Đã hơn 2 lần anh định nói những suy nghĩ này cho em nhưng lại xoá đi vì bên em thật sự có rất nhiều người con trai tốt sẵn sàng đến bên em. Không phải anh không đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho em mà sợ em sẽ không tin vào tình cảm nơi anh.


Anh nhận ra anh bắt đầu thích em là khi anh mò mẫm vào fb em đọc từng status của em suốt mấy năm trời chỉ để tìm hiểu sở thích của em. Em thích nho , thịt nướng , cocacola , chó mèo. À quên a đoán e thích màu hồng phấn và màu tím. Nhưng xuyên suốt quá trình đó anh cũng biết tâm trạng của em thay đổi ra sao trong những năm tháng đau khổ đó.


Không biết em có đọc đến đây không nhỉ. Anh rất muốn rủ em đi ăn hết cái lozi và foody. Cùng nắm tay nhau đi hết phố cổ và phố đi bộ. Đến những nơi hai đứa chưa từng đặt chân. Xem những bộ phim mà em yêu thích. Có lẽ ngày đó còn xa lắm hoặc chỉ là những điều anh tự vẽ ra viễn hoặc bản thân.


Anh biết xung quanh em có rất nhiều người con trai sẵn sàng đến bên em những lúc em cần một ai đó. Anh đã một lần sai lầm là không kiên nhẫn học cách làm bạn em. Hi vọng em đợi được đến lúc anh đủ dũng cảm để nói ra được lời yêu em. Anh tin có thể chữa lành được vết thương lòng của hai đứa nếu hai đứa ở bên nhau. Hi vọng đến lúc đó em vẫn đợi anh .


" Tình yêu cứ thế đong đầy


trong anh từng ngày


Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác "


Thế gian thật sự rộng lớn


Nhưng khi được ôm em trong tay


anh biết như vậy thôi là đủ


Ai đã yêu em trong quá khứ


Anh không bận tâm


và em đặt niềm tin vào anh chứ?


Thử thách rồi cũng sẽ qua


Chỉ còn trái tim ở lại với sự chân thành


Anh không muốn mình sẽ phải


đếm từng khoảnh khắc


khi ta không liên lạc gì với nhau


Em ở đâu?


Cạnh ai đó, vui hay buồn?


AYETT


ECBLADNVEK?


Hà nội mùa thu 28/9/2016


Gởi từ ứng dụng Webtretho của waitforyou2189