Hà Nội, 13/4/2015 !


Trời Hà Nội hôm nay nắng lên đẹp, làm tan hết cái cảm giác lạnh lạnh, ẩm ẩm, sương sương của vài ngày trước ! Giặt cái ga giường, thay hết chăn, vỏ gối, cảm giác thật sạch sẽ, tươi mới, và sảng khoái!


Nhấc mông lên giường, cắm đôi tai nghe và cảm xúc lại dâng trào theo từng nốt nhạc của "Arirang Alone" do cs SoHyang thể hiện , theo như em được biết về bài hát này thì đó được coi như là 1 bài hát dân ca, giống như Bèo dạt mây trôi của Việt Nam í ^^ em nghe mãi mà không thấy chán ! Mỗi lần nghe là 1 cảm xúc khác nhau, và em cũng chợt nảy ra trong đầu 1 ý tưởng..


Nếu em viết lại cuộc đời mình, thì sau 5, 10, 15 .... năm sau đọc lại thì chắc sẽ thú vị lắm đây ! Và dù trí nhớ của con người có siêu phàm đến đâu thì cảm xúc của những giây phút này không thể tái hiện lại lần thứ 2 - nó chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần trong đời khi em đang cặm cụi bấm bấm gõ gõ cái bàn phím này thôi !


Vì thế nên e quyết định viết riêng cho mình những cảm xúc đặc biệt ấy vào đây.


Trang nhật ký đầu tiên này e giành cho anh, cho chúng mình, tình yêu nhé !


Em đã bao giờ nói với anh rằng em yêu anh lắm lắm chưa? Nhiều lắm rồi ấy chứ, thói quen của em là đc nói yêu anh mỗi ngày mà !


Em yêu anh bắt đầu từ những giai điệu, từ những bản nhạc anh chơi, giống như bao cô gái khác yêu 1 người nghệ sĩ. Em biết nhiều người cho rằng yêu và lấy 1 anh chàng nghệ sĩ thì sẽ khó nắm bắt lắm, em không nghĩ vậy, nhất là khi em nắm đc đuôi anh rồi, có chạy đằng zời ! ^.^


Em chẳng phải nghệ sĩ, mà e còn bay bổng hơn nghệ sĩ ấy chứ, thế mà không có anh lôi xuống mặt đất thì chắc em vẫn đang ngủ quên trên sự sung sướng, sự bao bọc.


Phải tỉnh thôi, vì cuộc sống thật sự chẳng màu hồng như cái bộ chăn ga gối đệm của em đâu, chẳng màu hồng như cái áo phông em hay mặc, cũng chẳng màu hồng như đôi giày em hay đi.


Cuộc sống - màu sắc và mùi vị của nó giống mắm tôm hơn ! Ai ăn được thì yêu đến nghiện mắm tôm, mà không tiêu hoá được thì cũng ngất lên ngất xuống vì ngửi mùi của nó ! May quá ! Em thích ăn mắm tôm (thèm bún đậu té chí ). Vậy là có chút hi vọng vào cuộc sống này rồi, ít ra em thích nghi được. Hihohiho


Anh - người đàn ông thực tế ! Chẳng bay bổng, chẳng phông nền hay màu mè điều gì. Những gì anh có là tình cảm chân thành mà em nhìn thấy qua cái cách mà anh giành cho những người thương yêu trong gia đình của anh ! Và như thế thôi cũng đủ để em hình dung được bóng dáng người đàn ông trong vai trò "chuột cụ" trong gia đình rồi !


Trong tình yêu, Em chẳng còn bé bỏng, chẳng còn non nớt gì nữa đâu, khéo có khi còn cho ra được 1 cuốn "Thiên tình sử" của riêng mình rồi ấy chứ ! Em chẳng phải cô gái thông minh, nhưng quyết định thông minh nhất của em là LỰA CHỌN ANH ! Lựa chọn anh là bờ vai vững trãi cho em, lựa chọn anh là người luôn đồng hành cùng em trên mọi con đường chúng ta đi, lựa chọn anh là người em trao niềm tin, sự hy vọng, lựa chọn anh là người xứng đáng để em trao trọn tình yêu này. Đừng giận vì tình yêu em k cháy bỏng, không ồn ào, không hoa lá cành gốc rễ, đôi khi còn đem đến cho anh thêm 1 chút gai góc do những vết thương lòng của quá khứ để lại !


Chẳng có điều gì chứng minh là em không yêu anh như những gì em nói, mà chỉ có vô vàn những điều chứng minh rằng em yêu anh hơn những gì em nói ! Anh hiểu mà! Đúng không?


Em và anh cũng đang sống trong những tháng ngày tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, nếu có khi nào nhiều năng lượng, nhiều sự khao khát, nhiều sự cháy bỏng nhất thì đó chính là bây giờ !!! Và vì thế mà hai ta hãy yêu nhau theo những gì hoang dại nhất anh yêu nhé !


Để rồi chẳng mấy nữa khi trở về thực tại, cả em và anh đều gánh trên vai những trọng trách lớn hơn - đó là khi ta trao cho nhau chiếc nhẫn cưới trước mặt ba mẹ, gia đình, bạn bè 2 bên, là khi mà anh xin phép đón em về làm vợ ! Khi đó mọi thứ của chúng ta sẽ bước sang 1 trang mới ! Em không biết có còn được như lúc này, 2 ta tự do yêu, tự do thương, tự do chạy trốn hoặc tự do đối mặt tất cả ..


Vậy thì thôi, nghĩ nhiều làm gì, hãy để những tháng ngày tuổi trẻ này phiêu hết cỡ điiiiiiiii ! Phiêu chán để rồi ngày trở lại ta có đủ bản lĩnh để trở thành ba mẹ của những thiên thần bé nhỏ đáng yêu ! Tình yêu của em nhé !!!


Yêu anh - Ngàn nụ hôn