11h đêm , không biết bây giờ mọi người đã ngủ chưa, nhưng có lẽ vào ban đêm cram xúc của mình dc bộc lộ rõ, không cần che đậy, ban đêm đến với hàng đống suy nghĩ về học hành, gia đình, tình yêu, tiền bạc, tương lai.


Chuyện học hành gặp xíc mic vs cô chủ nhiệm, là 1 cán bộ lớp đểlớp mất đoàn kết, điểm rèn luyện của lớp thấp, xếp hạng thấp, ngày nào cũng mang bộ mặt khó chịu,còn nói vô trách nhiệm, vậy những cố gắng của mình là sao, là vô ích, vô trách nhiệm, vậy sao e cứ cố gắng mạnh mẽ để cho ai xem???:(:(:(


Chuyện tình yêu, có sai không khi yêu người đã li dỵ vợ, bạn bè không ủng hộ, m.n biết chuyện lấy đó làm trò đùa để trêu chọc mình, thầy cô thất vọng về mình. đã thế ny lại vô tâm, chia tay gần 1 tháng?????:((


Bạn thâ, hiểu nhầm, giận không nhìn mặt nhau..8-|8-|8-|


Tiền bạc ở đâu ra khi mà cứ đám cưới, đám hỏi, học phí, tiền ăn tiền học, nhiều khoản phát sinh!!!


thật sự mệt mỏi, chia tay người yêu, không muốn suy nghĩ gì, mệt mỏi quá, nhiều lúc muốn ngủ 1 giấc dậy, ước gì mọi thứ sẽ qua nhanh thôi, ước gì có 1 bờ vai vững chải để cho e dựa vào lúc này, mệt mỏi lắm, không muốn gồng mình lên như vậy nữa,khi lúc cần thì sao không có ai bên cạnh, muốn tìm một nơi nào đó òa khóc, muốn ai đó vỗ về, an ủi, nhưng sao khó quá, e thật sự mệt mỏi rồi,