e năm nay 19 tuổi đang là sinh viên trường cd thương mại . e mới có người yêu chúng e yêu nhau được 6th anh y' hơn e 7 tuổi. nhưng khi bọn e ở gần nhau e không hề có cảm giác hạnh phúc hay là vui cho lám nhưng nếu một ngày không nói chuyện vs nhau e thấy rất khó chiu. e không rõ cảm xúc của mình cho lắm liệu rằng có phải là e không thính a ý không nữa.
nhiều lúc không có cảm xúc gì nên e đã nghĩ đến việc chia tay. nhưng gd khi biết e có ý định này thì không đồng ý. liệu e có nên tiếp tục hày rành nhiều tình cảm hơn cho a ý không. e rất phân vân khi không rõ cảm xúc của mình. e mong mọi người có thể giúp e và cho e lời khuyên .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1