Lần xa con đầu tiên…Hắn biệt hơn 10 ngày …mê mẫn với những ván cược lớn của trận bong…và kết quả hắn tạo dựng được là trăm mấy triệu đồng nợ người ta.


Lần xa con thứ 2…cả 2 tháng trời hắn không them ngó tới mặt con gái mình.Không hề quan tâm con sống thế nào?Ốm đau ra sao?Dửng dưng ngày no đủ 3 bữa,vui chơi cùng bạn bè thâu đêm,say sưa trên bàn tiệc tùng,đám cưới và mân mê choàng vai,bá cổ đưa mặt muốn hôn người đàn bà khác….


Bao nhiêu lần tôi không còn nhớ để đếm nổi nửa??Trái tim như có con sâu to nhăm dần từng mãnh…Bao nhiêu lần tôi cũng không thể tin nổi mình và luôn thầm hỏi với bản thân “Có phải đó thật sự là người mà tôi đã giành hết tình cảm để yêu?sao lại có thể yêu một người như thế nhiều như vậy ”


7 năm tìm hiểu…2 năm sống chung..cũng không thể ngờ nổi “sự lựa chọn của mình lại là sai lầm”…Những thương tổn ,cực khổ mà con gái bé nhỏ chỉ mới hơn 3 tháng tuổi của tôi đang chịu đựng … chỉ khiến cho lòng tôi nặng nề cảm giác oán hận…


31/12/2015 : Ngày cuối cùng của năm …


Trãi qua 1 năm nếm đủ những đớn đau,hờn tủi … Phận đàn bà ,sinh ra vốn thiệt thòi trong chính gia đình của mình ..Lấy chồng rồi thì như chơi ván bài lớn.Tốt xấu gì ..cưới nhau về sinh con mới biết người ta yêu mình hay không??? :((“Có những người đàn ông mà khi người phụ nữ nghĩ đến chỉ muốn bật Khóc”:((


Ngày cuối cùng tôi gặp lại hắn trên Tòa Án để cùng giải quyêt đơn ly hôn.Khác với cái vẻ mà tôi tưởng tượng và trông mông từ hắn sự hối lỗi hay cái vẻ níu nài thì…Hắn lướt qua tôi như người vô hình và trả lời gọn lỏn câu “đồng ý”.Chỉ là ngập ngừng ở khoảng tiền nợ chung va phụ cấp nuôi con. Hắn bảo hắn chưa có việc nên không thể phụ cấp,phải đợi qua tết. May mà Chị gái thụ đơn giải quyết đơn ly hôn của tôi nói lại hắn câu này nghe mà thắm :-$“ con em đói,phải đợi em có việc mới no sao?” .:-$


10 tháng ly thân,không phải ngắn cho 1 người có thể thay đổi tốt hơn.Hắn bỏ đi cơ hội gần vợ con mình và sống vô trách nhiệm trong suốt gian gian qua.10 tháng hắn làm đủ nghề cộng tiền trợ cấp 4 tháng trời…hắn cũng có cho con hơn được 300k/tháng đâu?mà hình như hắn cho cũng không hơn 4 tháng 300k như thế???Vậy mà hắn nói để con cho hắn nuôi,Tôi không hiểu hắn như vậy chăm lo con thế nào khi mà chính Má hắn nói với tôi câu này :o“Nó có cho tui đồng nào?có giặc tôi cái quần nào mà bắt tui quan tâm tới cháu?”:o. Sống nhà vợ mà tiền lương thì mang về cho má.Con trai cờ bạc,nhát làm,ham chơi,lừa dối vợ con hắn..vậy mà mẹ hắn còn xúi con mình bỏ vợ bỏ con mìh.



….Đời nó hài thật…