Mình phải làm gì đấy, đã 5 năm qua đi rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến họ mình đều rất buồn, 5 năm có quá nhiều sự lựa chọn mới, nhưng mình vẫn ko thể buông tay được, mình sợ, sợ phải nghĩ mình và họ chẳng thể ở bên nhau. nhiều lúc mình hận chính bản thân mình và bắt buộc buông nhưng cũng chỉ được một thời gian, những lúc buồn, những lúc chịu thiệt thòi hay đau khổ về điều gì đó mình lại nhớ và lại hận, hận vì sao họ ko ở bên mình vào giờ này, phút này, sao họ có thể bỏ mình và buông mình đi như thế. 5 năm ko một lối thoát cho suy nghĩ chết tiệt dở hơi của mình. mình sợ và sợ. dù hiện tại mình có 3 người theo đuổi, họ hơn anh hay ko mình ko giám nói nhưng mình luôn so sánh ai đến bên mình với anh, hơn anh cũng ko kém anh cũng ko..tất cả chỉ là lý do cho cái sự ngu ngốc ko muốn buông của mình!!! mình phải làm gì đây mọi người??? cho mình lời khuyên để mình thoát khỏi sự đau khổ này với.