Mình đã đến SG đc hơn nửa tháng, ngày đặt chân xuống là ngày 28/4. Mình đã tạm rời xa quê hương yêu dấu, bố mẹ, các em…để đi vào vùng đất mới mẻ, nơi mà mình tin là miền đất hứa cho mình.


Mình có quyết định Nam tiến rất lâu rùi nhưng ko chia sẻ tâm sự nên ít người biết, và khi thấy mình viết stt đang ở SG thì mọi người rất ngạc nhiên. Ai cũng hỏi vào đó làm gì đi với ai????Sao lại có quyết định đi? Mình chỉ cười và nói rằng dòng đời xô đẩy chị ạ, bạn ạ. Vì thực tâm mình ko muốn đi xa, và chưa bao giờ có ý định sẽ một mình ở tp lớn như thế này, ko bố mẹ, k người thân thích….Có đúng là dòng đời xô ko, cũng một phần do mình quyết định cơ mà. Ở nhà xác định là vào đây sẽ khổ, sẽ buồn, sẽ nhớ nhà…nhưng vào rồi thấy phát khóc…đọc tin tức bạo động khắp nơi lại muốn về với mẹ. Trong thâm tâm luôn nghĩ rằng mình sẽ ko bao giờ chịu cảnh khổ cực như hồi ở HN nữa. Sẽ ko bao giờ đế bản thân chịu cảnh khổ cực như thời gian đã qua. Mỗi ý nghĩ đó thôi, làm tôi mạnh mẽ hơn.


Mình đang sống tốt lên từng ngày, tận hưởng từng giọt cs hàng ngày. Cố gắng lên tôi ơi!