Chào mọi người!


Mình năm nay 38t, lấy vk đươc 8 năm, có 2 thăng cu. Vi cuôc sông vk thi day học ở xa, mình thì o quê, nhưng mình vẫn thường xuyên lên thăm vk. Bi kịch bắt đầu từ khi mình chung vốn làm ăn để rôi vỡ nợ. mặc dù lúc bắt đầu dù công vc cod bận đến đâu mình vẫn ko quyên động viên vk, những ngày lê, 14/2. 8/3. 20/10. 20/11. Sn vk mình đều gác công vc lại vươt 300 km để đến voi vk. Nhưng rồi khi mình vỡ nợ, mình phai lo khắc phục hậu quả nên ko quan tam vk đc như trước, nhung nhũng ngày kỉ niêm của vk mình ko bao giơ vắng mat. Vậy mà cô ta đã phản bội mình (theo mình nghi) có mấy vc như sau.


1.cô ta lạnh nhạt voi mình môi lần mình lên thăm mặt cô ta ko có chút phản úng gi


2. năm 2014 được nghỉ hè từ ngay 28 ai cung muôn về với ck con (chuẩn bị hè mình lên đon đứa thu 2 vê trươc, thằng lớn ở vs mình) vậy mà cô ta đi đến ngày 30 mới về tới nha, mình goi điện hỏi đồng nghiệp cô ta thi ho bảo vê rôi, vê đến nhà sáng hôm sau cô ta ra nhà vs goi điên, mình nghe rõ từng lời. Mình đã nhắc nhở cô ta.


3. Đêm 26/6 mình đi xem bóng đá ở nhà bạn. Khoảng 12h đêm mình về lấy đá uong bia, cô ta ko biêt, mình về thi cô ta nói chuyên với thằng đần ông khác, mình đứng nghe 1 lúc rôi khi nghe thây co ta gọi " anh ơi, anh ah, a đổi nhạc chờ bao giờ thế" mình ko thể chịu đc nua. Minh nhẩy vao giât đt, đánh cô ta, 2 đua con mình đứng ngoài gào thét, thằng lơn (8t) vua khoc vua noi " bô oi con xin bô" luc đó mình mơi tha cho cô ta và bế 2 con ra ngoai roi noi xin lỗi 2 con. Hom đó ko có 2 đua con thi chac tôi đã giết cô ta rôi.


4. Ngày co ta lên truong, minh đua ra chỗ bắt xe, xuông xe cô ta dduoi mình vê, ko muốn mình cùng đợi xe khách đến rồi mới về như mọi lần, mình giả vờ về rôi đi vòng sang bên kia đương, mình thấy xe đến cô ta ko lên (vi chi có 1 chuyen xe đi thẳng lên trương co ta) ma co ta bắt xe khác, vì đã có hẹn từ trươc.


5. Đt cô ta lúc nao cũng dùng mật khẩu, trước kia ko vậy.


Vi viết trong lúc đầu óc đang căng thẳng nên có thể khó đọc mong moị người đọc thang cảm và chia sẻ. Xin cảm ơn moi nguoi