Mình và Anh quen nhau do người quen giới thiệu, A cao to hơn mình rất nhiều. Mình bảo đi với A mình như người tí hon đi với người khổng lồ. Cách nói chuyện của a chả có gì là vui tính và hợp với mình, thường thì chỉ nt được vài câu đơn giản là hết. Đi chơi cũng có 3 lần. Tính cách và ngoại hình mọi người đều bảo k hợp với mình. Mình thấy a cũng chả có vẻ là quan tâm mình như mình mong đợi, ví dụ mấy lần nt a toàn để cho mình là người nt sau cùng. Nếu k biết nhắn gì thì có thể bb e, chúc e ngủ ngon...blabla. Vậy mà a im luôn để mình chờ đợi tn. Rồi có hôm a hẹn mình tối chủ nhật đi chơi, hẹn 7 rưỡi vậy mà 7h25 a mới nt bảo tối nay a k qua được nhé , đang tắc đường chưa lên HN được >..< Mình tức quá, sao k nt sớm hơn, sao hẹn với mình mà k lên Hn sớm hơn?? Đã thế tối còn nt hỏi e có giận a k. Mình biết chưa là gì của nhau thì cũng k nên giận dỗi nên mình bảo k giận ạ. Thế rồi sau đấy mấy hôm a mới nt hỏi thăm mình, được vài tn rồi lại bẵng đi mấy hôm mới nt tiếp, và bây giờ lại mấy hôm rồi k nt hỏi han gì. Mình thấy nhớ nhớ cơ mà mình luôn miệng nói với bạn bè là mình lý trí lắm, mình sẽ k thích a đâu. Mình muốn nt hỏi han trước mà mọi người đều khuyên k nên, nếu a ấy cần mình a ấy sẽ nt trước. haizzz. Mọi người bảo mình nên làm thế nào bây giờ :-?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sáng...