Gửi ông xã của em!(06/07/2013)


Kém 8 ngày nữa là tròn 4 năm 5 tháng, đó là ngày đầu tiên em vô tình gặp lại anh trên chiếc xe buýt 54 Hà Nội- Bắc Ninh, sau những lần gặp thoáng qua, có lẽ đây chính là lúc trời xe duyên cho vợ chồng mình gặp nhau. Vượt qua những suy nghĩ khi hốm đó thấy anh trên tay cầm bó hoa và vượt qua những giấc mơ mà em tưởng chừng như không bao giờ có thật đó là được ngắm nhìn người yêu mình bằng xương bằng thịt, được ôm anh mỗi khi đông đến……


Đến bây giờ mình đã là vợ chồng, chúng mình đã có thật nhiều những kỷ niệm của những ngày lễ lớn bên cạnh những giận hờn nho nhỏ thế mà giờ nay em đã là vợ của anh, định mệnh đã khiến chúng ta ký vào tờ đăng ký kết hôn ngày 14/12/2010để giờ đây chúng mình được ở bên nhau mãi mãi anh nhỉ…….. em yêu anh và hôm nay em lại được ở bên anh trong 1 ngày sinh nhật trọn vẹn mà từ trước chưa xảy ra anh nhi?


Em chúc cho ông xãủa em luôn luôn mạnh khỏe,luôn là người chồng mà em luôn yêu thương và tin tưởng suốt cuộc đời, luôn là bờ vai vững chắc cho em mỗi khi em gặp khó khăn trong cuộc sống, dẫu biết rằng em có viết lên đây nghìn lý do cũng không thể diễn tả được tình yêu em dành cho anh dạt dào như thế nào. Em chỉ biết chúc anh 1 ngày sinh nhật thật ý nghĩa ,vui vẻ và mong anh luôn yêu em như những tháng ngày đã qua.



Em viết những dòng này khi chỉ còn vài giờ nữa thôi là qua đi ngày sinh nhật của chồng yêu rồi, bước đi nửa cuộc đời rồi đấy nhé, chỉ mong chồng luôn luôn là người đàn ông chân chinh của gia đình đấy nhé, tuy chua có 1 chú bộ đội nào ra đời nhưng hãy luôn lạc quan và vui vẻ ông xã nhé bởi lẽ em thích nhất những lúc chồng cười, nhũng nụ cười vô tư lự và thật lòng đấy chồng nhé,em không thích những nụ cười giả tạo vì nó chỉ làm tổn thương em thôi,và em biết từ bây giờ trở đi chẳng bao giờ chồng sống giả tạo với em nữa đâu.


Em thick nhất những lúc chồng trêu chọc như trẻ con vì khi ấy nhìn chồng đáng yêu như đứa trẻ vậy, em không thích những lúc chông lầm lì suy nghĩ vì nghĩ suy nghĩ rối ren của chồng luôn làm em thấy không yên tâm.


Em thích nhũng lúc chồng tỉ mẩn dọn nhà, lau rửa bát chén vì khi đó em biết sẽ chẳng thấy mệt mỏi gì nữa.


Em thích nhìn thấy chồng ăn ngon và ăn thật nhiều vì khi đó em thấy thương thương lắm.


Em thích mỗi khi mùa đông đến và mùa mưa ập vào vì em biết những lúc đó người quan tam em nhiều nhất là anh, em cũng được sưởi ấm từ anh, mỗi khi mùa đông đến khi anh về là lại mang đến cho em hơi ấm, nhưng khi anh đi lại để cho em sự trống vắng và lạnh lẽo hòa cùng với nỗi nhớ mong nhưng rời anh lại lầm ấm lòng em bằng những cuộc điện thoại. nhưng em không thích anh ập ẹo giận hờn cáu gắt với em.


Em thích nữa ;là khi mình cùng nằm ôn lại những kỷ niệm khi 2 đứa đang yêu nhau, thật buồn cười anh nhỉ?


Hạnh phúc với em giờ nhiều nhiều lắm, bình dị giản đơn nhưng em thấy mình là người may mắn nhất.


Tới hôm nay khi biết rằng tháng này mình lại thất bại, em đã khóc thật nhiều vì 5 ngày trước nó mang đến đầy hy vọng cho vợ chồng mình nhưng rồi hy vọng bao nhiều thì lại thất vọng bấy nhiêu, khi ông xã động viên em em thấy được an ủi lắm nhưng nghĩ chắc anh cũng buồn nhiều nhiều lắm vì hơn ai hết em rất hiểu anh. Xin lỗi ông xã của em nhé.


Và tháng này em sẽ vẫn lại kiên trì dù rằng anh không được về như tháng trước vậy thì em sẽ đến bên anh như lúc mình yêu nhau vậy chồng nhé. Hy vọng cũng sẽ lại về ông xã nhỉ?