Có lẽ khi cha viết những dòng này...mọi người sẽ biết cha yêu con như thế nào...con là những gì cha có....những cha mong mõi...những gì cha hằng ao ước lâu này. Cha mong lắm cái ngày cha được gặp mặt con, cha được ôm con vào lòng...và được nói với con " Chào con đến thế giới của cha! Thiên thần nhỏ"O:-)O:-)O:-)O:-)O:-)Cha mong lắm con biết không, cha muốn dành mọi thứ cho con cho dù giờ này cha không biết con là gái hay trai, vì con chỉ mới có 7 tuần tuổi thôi. Nếu con là con gái, cha sẽ dạy con thành một cô bé dễ thương, hồn nhiên...và sẽ ở bên con cho tới ngày con tìm được một nữa của mình. Còn nếu là con trai, cha sẽ dạy con thật mạnh mẽ, kiên cường như một người đàn ông,[-([-( như ông nội đã dạy cho cha ngày nào. Ba muốn cho con tất cả, muốn lo cho con. Nhưng con ơi!. Ba giờ đây chỉ là một đứa sinh viên nghèo, vẫn còn sống bám ông bà nội, thì sau này sinh ra, làm sao ba lo cho con được. Bây giờ, ba phải làm gì đây hả con!. Ba muốn giữ con lại với ba, thật sự ba thương con lắm, con biết không, ba chấp nhận có thể hi sinh tất cả để cho con được ra đời, cho dù ba phải đổi bằng mạng sống của mình. Ba...giờ phải làm sao đây, khi mẹ con không muốn con ra đời, mẹ con sợ ông bà ngoại con sock, mẹ con sợ khi con sinh ra. tương lai của mẹ con sẽ tối tăm. Ba mẹ ai cũng thương con, ba cũng đã nhiều lần khuyên mẹ con, nhưng mẹ con không nghe. Mẹ con nói " Nếu không bỏ con, mẹ sẽ đi" thì sao đây hả con. Con đâu có tội tình gì đâu. Còn ông bà nội con, ba không biết họ có chấp nhận con, ông bà nội con cấm ba và mẹ qua lại với nhau. Nhưng biết làm sao khi cả 2 còn thương nhau. Ba biết, chắc cũng tại vì quá khứ của mẹ con nên ông bà nội gét mẹ con. Con ra đời...dư luận...hàng xóm...cong việc của ông bà nội là giáo viên nữa. Không biết ông bà nội chịu nổi khoonng...Giờ thêm chuyện này nữa, cha biết làm sao. Giá như không có quá khứ...giá như không có ngày hôm qua thì giờ đây cha đã có thể yên tâm đón con tới thế giới của cha...nhưng cha sẽ cố gắng..cha không muốn mất con đâu. Chiều nay mẹ con nói sẽ bỏ con...cha phải làm sao đây hả con...Chữ hiếu và con, cha phải làm gì!!!!


Nam mô A Di Đà Phật. Xin cho con của con bình yên...


Cha sẽ làm mọi thứ vì con....