Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
25 t mọi thứ đều mong manh.... Chán chẳng buồn nghĩ
Nghèo là cái tội đúng không? Tôi có tội vì đã sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng tôi không cảm thấy buồn vì điều đó.Tôi bước chân vô định, không hiểu mình đang đi về đâu nữa. Tôi còn nghĩ, mì...
Đêm đêm nằm xuống giường là toàn thân rã rời nhưng tôi không ngủ được, mùi cá hành hạ ám ảnh tôi cả trong giấc mơ.
Năm nay tôi 17 tuổi, mới lấy chồng vào kỳ nghỉ hè vừa rồi và chuẩn bị sinh con. Quả th...
Khi còn đi học, việc gặp bạn bè là điều diễn ra gần như mỗi ngày. Chỉ cần hết giờ học là cả nhóm có thể cùng nhau đi ăn, đi cà phê hoặc ngồi nói chuyện đến tối. Khi đó, chúng tôi nghĩ rằng tình bạn sẽ...
Bị nhiều người giục lấy chồng nhưng tôi quan niệm thà độc thân mà tự do còn hơn lấy chồng cho có với chị em rồi cuộc sống bí bách.
Phụ nữ ngày trước có rất ít lựa chọn cho mình. Khi còn bé sống với bố ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Phải luôn tự động viên bản thân mình thôi bạn ơi. Hy vọng ngày mai sáng sủa hơn chút
Long đong thật. Chẳng thấy mặt trời đâu.:D
Nhưng vẫn phải cố gắng, và cố gắng thật nhiều.:x
Mới nghỉ việc, đang thất nghiệp nè:-Cố gắng đến khi nào cảm thấy hạnh phúc là ok gồi.:>
P/s: I'm a boy