Chỉ với bã cà phê bỏ đi - da tôi đã bật lên 3 tông
Bình thường mình siêng chăm sóc da mặt lắm, chỉ có body là hay bỏ bê thôi, mình cũng chỉ xài sữa tắm rồi thoa kem dưỡng, rất lười tẩy tế bào chết, nhưng mình đã quyết định làm thử với bã cà phê vì dạo này thấy chị em share cách tẩy tế bào chết bằng bã cafe nhiều quá. Và hiện giờ thì mình nghiện rồi các bạn ạ, nghiện tẩy tế bào chết bằng cafe chứ không phải nghiện cà phê, mình đang tự hỏi phải da của mình không đây, saogiống da đứa cháu mới 3 tuổi v @@, thiếu điều còn mịn hơn ak, và mình đã sờ da cả ngày sau khi tắm xong, đúng nghĩa là sờ cả ngày luôn, mềm mịn trơn láng, không biết phải so sánh với cái gì cho chính xác hơn nữa, ngồi máy lạnh cả ngày cũng không ảnh hưởng gì luôn.
Cách làm của mình thì cũng như mọi người chỉ nhau là :
1 muỗng bã cà phê + sữa tươi không đường + dầu olive, trộn lại thành hỗn hợp rồi massage khắp cơ thể, mình massage kĩ mấy vùng da tối màu 1 chút và vùng da dưới cánh tay, mình tẩy khoảng 10 phút rồi dội sạch với nước, sau đó tắm lại bằng sữa tắm, mình không xài bông tắm nên khi massage thì tay hơi khó chịu chút, nhà bạn nào có bông tắm thì nên dùng kèm nha, hiệu quả hơn nhiều. Tắm xong lau cho khô người rồi thoa lotion dưỡng ẩm lên body, nên thoa kem lúc da còn hơi ẩm thì kem dễ thẩm thấu hơn. Phải nói tắm cafe xong da thoáng sạch và thoải mái cực luôn, giống lột bỏ mọi bụi trần vậy =)), thấy da sáng hơn 1 chút, mịn màng, mình xài khoảng 1 tuần thì để ý thấy vùng da tối màu có sáng ra nha, xài lâu dần chắc sẽ sáng hơn nữa ^^. Tin mình và thử liền luôn đi, bảo đảm không hối hận chút nào đâu.