Trước đây mình rất khoái ăn bánh xèo Hàng Bồ (nhất là hồi có bầu thằng cubiđu). Chờ hơi lâu một tý nhưng bánh khá là ngon, nước chấm ok. Nhưng kể từ ngày hôm qua thì mình quyết định từ nay ko bao giờ ăn ở hàng này nữa, và cũng post bài này cho cái mẹ tránh xa cái quán ấy ra!


Lâu lâu ko ăn. Hôm qua quay lại thấy quán làm ăn còn bê bối hơn xưa, rau thì rửa ẩu, vẫn còn dính đất, nát ơi là nát, mà đĩa rau chỉ toàn là cuộng ( do rau khách trước ăn thừa sau lại đổ vào rổ, bốc cả cho khách sau ăn). Kinh khủng nhất là mình ngồi ở trong cùng ( chỗ cái bàn dọc sát tường ý) đang chờ thì thấy ngay 1 bà ngồi ở phòng trong (cách mình tầm nửa mét) đang ngồi cầm giấy chùi …. ko hiểu là vừa làm gì xong Mình thấy ghê quá ngoắc chồng chuồn ngay lập tức.


Mà cái phòng đấy còn có người đang ngồi quấn nem cuốn nhé, phía trong còn cả tá người đang làm quẩy nữa..


Phải nói là kinh hồn bạt vía, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ghê, sởn hết cả da gà!!!