Lần đầu tiên đi ăn kem mà bị chửi và thóa mạ đến mức như vậy...


Số là hôm qua cả nhóm bạn cùng đi ăn kem nhãn Chú Tám số 2 Trương Hán Siêu, sau khi ăn xong thì mọi người vui vẻ chuyện trò với nhau.


Bỗng bên quán kem nhãn kế bên (số 4) từ chủ cho đến nhân viên chửi cho chúng mình một tràng tiếng Đan Mạch, tục tĩu đến mức ko thể chấp nhận đc, nguyên nhân có lẽ là do bạn mình đã dùng máy ảnh để chụp hình quán


Bên mình chẳng thể làm gì, vì dù có làm gì thì người hứng chịu cuối cùng cũng là chị em chủ quán số 2 mà thôi...


Dưới đây là bài của bạn mình đã viết


Đọc thêm bài này để hiểu rõ và ủng hộ quán chú 8 nhé ....


Tôi chưa bao giờ có ý định đi ăn những món như Cháo chửi, Bún mắng, Phở Xếp Hàng v...v.. Nhưng không ngờ có ngày mình cũng chứng kiến cảnh Ăn Kem Chửi, mà là ăn quán này bị quán Kế Bên chửi sang. Cô bạn bị chửi của tôi là người hiền lành, cũng không thèm quan tâm đến bọn vô học, còn bản thân tôi thì thấy đây là chuyện nực cười nhất mà một người - thậm chí không phải là khách hàng của cái quán đó, lại phải nghe. Nói trắng ra thì nếu tôi là cô bạn mình, tôi muốn cho họ làm tới luôn, để tôi có dịp tung hê họ lên báo. Lúc đó họ sẽ thấy sự kỳ thị của họ chỉ trong cộng đồng mạng là còn rất nhân từ.


Đi ăn Kem Nhãn - Chụp hình lưu niệm và bị Thóa Mạ?!


Hôm nay một nhóm bạn của mình đi ăn về kể lại, họ đến ăn và chụp hình lưu niệm. Nhưng bị quán số 4 (Một rừng áo đỏ đứng trước cửa quán số 4), chạy ra chửi đổng từ ngoài cửa quán số 4 vào trong quán Kem Chú Tám, còn đòi kéo khách người ta ra đánh giáp lá cà. Tụi mình để ý rằng, dù quán Kem Nhãn Chú Tám rất ít khách, chỉ lèo tèo 1, 2 khách là cao, mà vào ăn họ đã liếc đến nảy lửa, hôm nay cầm máy chụp hình, dù không biết người khác có ý định chụp để làm gì, họ đã đứng chửi đổng, buông lời "hoa mỹ" không dành cho trẻ dưới 16 tuổi.


Họ còn nói là người ta chụp hình về để quăng lên mạng, trong khi không biết rõ có thật là như thế hay không, vả lại chụp mỗi cái cửa thì có gì gọi là ghê gớm? Người ta còn chưa chụp đến "nội thất" trong quán nữa kia mà. Điều này cho thấy họ thật là quá nhạy cảm, chắc làm việc “tốt” nhiều quá nên thấy được chụp hình là giật mình e ngại.


Mình không cần biết ai mới là nguyên gốc, vì người chủ của quán kem nhãn đã mất rồi. Mình chỉ ủng hộ bên nào mình thấy ngon thôi. Nhưng kiểu cạnh tranh của Quán Số 4 này quả là không Lành Mạnh, khi mà họ để 3-4 người chèo kéo khách từ đầu hẻm, còn trời mưa cũng có ít nhất 1 thằng ở đầu hẻm nhắc nhở khách phải chạy vào quán số 4. Tệ hơn là khi đi từ phía Trần Quang Khải vào Trương Hán Siêu, nhiều người còn bị chặn đầu xe ép vào kem số 4, có bạn còn phải dằn mặt mày tao, dọa bắt đền nếu bị trầy xe thì mới thôi. Kiểu ăn uống ép buộc như vậy ăn uống có còn vui thú nữa hay không? Hữu xạ tự nhiên hương, anh có ngon thì người ta đến, anh lấy thế hiếp người kiểu đó gọi là kinh doanh sao? Ăn ở nên chừa đức lại cho con cháu nó nhờ.


Nhìn thấy sự lo lắng của những nhân viên trong quán kem chú Tám, như là sợ tụi mình ra ngoài sẽ gặp chuyện, cả nhìn cảnh có khách đi vào ngó bên chú Tám xong chị tiếng gọi kéo qua bên kia, mà nhân viên bên này chưa kịp mở miệng mời chào thì tiếng mời đã mất hút trong một rừng tiếng í ới từ kem số 4. Còn khách vào đây sẽ bị liếc như tử tội, nhưng chớ cầm máy lên chụp nhé, coi chừng bạn sẽ bị hội đồng, bị thóa mạ không thương tiếc.


Là Một Con Người, mình cảm thấy chuyện này hết sức đáng khinh bỉ.


Thiết nghĩ thời buổi này đi ăn mà còn gặp chuyện vầy đúng là SỢ. Không phải sợ cho tính mạng, mà còn sợ cho cả một nền văn hóa ẩm thực VN, nếu mà vẫn còn tồn tại kiểu cạnh tranh kéo khách không lành mạnh như thế này. Những quán kiểu này cần được tẩy chay để nó đóng cửa đi thì tốt hơn.


Vậy mà bạn mình trước đó còn bảo là: chắc không phải nhân viên của quán số 8 vào topic kem Nhãn chú Tám để nói xấu và bênh vực Quán kem số 4 đâu nhỉ. Nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy chuyện chỉ cần lôi máy chụp hình ra chụp trước cửa quán Kem Nhãn Chú Tám, mà bạn mình đã bị chửi đến ông bà, rồi cả những ngôn từ cần được mã hóa, thì mình cũng thấy được kiểu "có tật giật mình" của Kem Số 4 rồi. Hy vọng không bạn nào đọc xong bài của mình mà sợ đi ủng hộ Kem Nhãn Chú Tám sẽ bị chém.


Còn đây là bài viết của một bạn về kem Chú Tám. Và bài viết này cũng là nguyên nhân mà nếu bạn chẳng may đứng ở kem chú Tám chụp qua cửa nhà kem số 4, thì bạn sẽ bị thóa mạ và có khả năng bị hội đồng.



webtretho


Đây là bài viết về quán kem chú 8, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ ...


KEM NHÃN CHÚ TÁM.


"Quán kem nhãn trong chợ Đa Kao, mình đã biết nó 15 năm trước, khi nó còn nằm trên đường Phan Tôn gần trường cấp 2 của mình..Ngày xưa quán kem đc gọi là quán kem Ông Già ( là Ba của chị Khánh, chị Tâm...), khoảng 7-8 năm nay quán dời về nhà chị Khánh ở đường Trương Hán Siêu, trong chợ Đa Kao..


Thời gian sau này mình cũng ít ghé, và rồi cách đây khoảng 6 tháng, khi ghé qua ăn mình hỏi thăm thì mới biết chị Khánh bệnh đã mất 1 năm nay.ko hiểu sao, mình nghe cũng rất buồn..Hèn chi quán kem cứ đống cửa hoài...


Chiều nay ghé lại quán, mọi thứ đã ko còn như xưa nữa. Cảnh giành giựt khách hàng thiệt là hỗn độn (mặc dù quán cũ chẳng giành, chỉ dám đứng bên trong và mời khách..) Quán kem cũ giờ là tên quán Chú Tám (chồng chị Khánh & 2 người con nuôi đứng bán ) ..Quán mới với nhiều nhân viên, mặc toàn màu đỏ bủa vây hết cái khu đó là Quán Số 4.


Khi mình đến thì bên kia kêu réo qua, nói là bên đây mới đúng nè, bên đó ko phải đâu...Mình là mình ghét như vậy lắm, lấn át người khác. Khi trò chuyện với e gái nhân viên cũ ( làm 16 năm rồi ) thì mình mới biết là bây giờ 2 bên đã tách ra, 1 bên là chị em của chị Khánh và 1 bên là chồng chị. 2 vợ chồng già ko có con cái, chú bây giờ thì cũng lớn tuổi, ngày trước khi chị Khánh còn Chú chỉ phụ thu tiền..Khi chị bệnh ung thư, chữa chạy cũng rất nhiều tiền, chú bây giờ già yếu ko biết làm gì nên cũng phải ra bán..Nhưng với tình cảnh chụp giựt như vậy, 3 ngày nay quán chỉ bán đc 06ly kem (10k/ly )..Chú rất rầu vì tiền điện, tiền nước...Nhìn ông Già và 2đứa con nuôi, tự nhiên mình cảm thấy rất thương và buồn.. Lúc mình đứng ăn, có 1 cặp đến mua kem, bên kia kêu réo ko đc..nên cho nhân viên ra tận hẻm để đón..hic..thiệt là chướng tai gai mắt..


Cùng là buôn bán, mình rất hiểu cảnh này..nhưng dù gì cũng từng là người nhà, và nhất là ngta đang rơi vào tình cảnh đơn chiếc, sao lại giành giựt khách hàng cái kiểu như vậy chứ ?!? Cho dù, ông chú Tám là con rể, và cái nghề kem Nhãn kia là gia truyền của gia đình chị Khánh, nhưng cũng phải mở cho ngta 1 con đường sống phải ko !??


Mình nghĩ có ko ít bạn trong này biết quán kem này..Hy vọng có chút thời gian ghé lại và ủng hộ ông Già tội nghiệp dùm mình.."


Trên đây là câu chuyện được kể lại của 1 người bạn của Đôi đũa. Bữa giờ ĐĐ ghé lại đây được 2 lần rồi, lần nào quán chú 8 cũng vắng tanh, nhìn thấy thương...Thương nhất là cái ánh mắt bất lực của 2 người con chú 8, nhìn khách bị đám nhân viên bên kia chèo kéo ngay từ đầu hẻm mà ko làm được gì...Lần đầu ĐĐ tới thì nghe anh con chú 8 tâm sự "đáng lẽ có kem nhãn ăn chung tới sữa đậu nành nữa nhưng hôm qua nấu có 4 chai bán không hết, phải uống nên hôm nay không dám nấu nữa" Người dưng nước lã nghe còn thấy xót..thấy thương vậy mà những người kia tuy không máu mủ ruột rà nhưng cũng từng là người 1 nhà, cùng nhau gây dựng lên tiếng tăm kem nhãn, vậy mà...


Đôi Đũa


DiaDiemAnUong.com


đây, đám nhân viên rất ngang tàn, chèo kéo khách. Mặt đứa nào đứa nấy cũng cà chớn, bên chú Tám mà ra mời khách chắc sẽ bị phá quán chứ chẳng chơi :|


Quán chú Tám, vắng tanh. Chỉ có bà con hàng xóm quanh đó ủng hộ


Mọi người chú ý nè, ai tới ủng hộ chú Tám khi quẹo vô hẻm đừng gửi xe theo lời chỉ của mấy nhân viên áo đỏ. Chạy tới thẳng quán chú Tám, đậu xe luôn nha!!! Nghe theo đám nhân viên áo đỏ là ăn bên kia đó. Kem số 02 nha mọi người :x


Diadiemanuong.com


Kem không thật sự ngon dữ dội nhưng sao muốn ăn hoài, ăn thêm. Nhìn ánh mắt biết ơn của 2 chi em con nuôi chú Tám..ĐĐ cũng ko biết diễn tả bằng lời sao nữa..hix :( thương lắm !!


10k/ly thôi mọi người à. 140k/ 1kg


ĐĐ không biết đằng sau sự thù hằn, tách ra này là câu chuyện như thế nào, ai đúng ai sai nhưng cái kiểu liếc ngang liếc dọc khách bên quán chú 8 của bà chủ quán kem nhãn số 4 rất khó ưa. Trong khi quán của bà ta bàn xắp 1 dãy dài, khách đông nghẹt vậy mà còn đi tỵ nạnh với vài người khách thưa thớt bên đây...


Diadiemanuong.com


mỗi người 2 ly ủng hộ chú Tám, hehe


kem cà phê


kem nhãn đây


Mọi người có hay ăn kem nhãn thì ghé ủng hộ chú Tám với mọi người nhé! Cùng ĐĐ giúp người yếu thế nào :D Ah, mọi người nhớ thử kem nhãn ăn chung với sữa đậu nành nha, ăn lạ miệng, vui lắm. Với lại ở đây có cá viên chiên cũng ngon luôn :D


ĐĐ định chiều mai 2/9 tầm 3-4h sẽ đi ăn ủng hộ chú Tám tiếp, ai rãnh đi với ĐĐ thì gọi: 09090 79710 hoặc add yahoo: ruandnine . Thanks mọi người :x



Bonus thêm hình bữa 2-9 mới ăn ở đây: