Uhm đây là cảm nhận của mình thôi nhé vừa ngon vừa rẻ nữa. Bữa nào các mẹ cứ ghé qua nhận xét nhé


Đầu tiên là cơm tấm. Dọc đường Phan Văn Trị, nếu bạn đi hướng Nơ Trang Long xuống Phan Văn Trị thì quán nằm bên tay phải, trước đó là quán cafe T&T. Nói quán cho sang nhưng thực chất chỉ là 1 xe cơm tấm để ngay đầu hẻm, đi sâu vô sẽ có bàn ghế cho bạn ngồi rất đàng hoàng đừng ngại. Quán bán các loại cơm, có bò bittet, nui, mì. GIá rất bình dân, cơm từ 8.000 đ còn bò, nui thì từ 18.000 đ trở lên. Món cơm đặc biệt ngon là cơm chả bởi chủ quán tự làm chả cua, rất ngon, thơm và ngọt vị cua lắm lại rẻ nữa, 1 dĩa 1 miếng chả giá 8.000 còn 2 miếng thì 10.000. Bò bittet có bò, pate, trứng,bánh mì giá 20.000. Miếng bò mềm, nêm vừa miệng với chút vị chanh muối cho thịt thêm đậm đà


Tiếp là món bún mắm, bánh canh cua nhé. Cũng gần thui, ngay ngã tư Nguyễn Văn Đậu- Lê Quang Định phía bên tay phải bạn sẽ thấy 1 tiệm rất to, tên gì thì mình không để ý nhưng nhớ là có băng rôn ghi " Bún mắm, bánh canh cua 20.000". Uhm không bít diễn tả thế nào, bạn cứ vô ăn sẽ biết. Chú chủ quán rất lịch sự, từ tốn. Món ăn cũng do tự tay chú nấu, muỗng đũa cực vệ sinh, bàn ghế theo 2 cục cưng mình nhận xét thì " sáng bóng" hehe. Đặc biệt là cái tô chất lượng khiếp, bữa nào đói lắm ax nhà mình mới ăn hết sạch còn không thì vẫn để lại vài đũa dù tiếc lắm nhưng chẳng còn chỗ mô mà chứa.


Cuối cùng là tiệm bò Chị em sinh đôi nằm trên đường Nguyễn Văn Đậu. Tiệm nhỏ thui nhưng rất đầu tư khi có 1 cái tv phục vụ thực khách. Bình thường tv hay chiếu disney chanel vì khách ruột là những gia đình có em nhỏ còn trong thời gian này thì worlcup là nhất. Quán giá khá mềm từ 18.000 đ đến 29.000 đ, chỉ bán chiều tối, không bán sáng. Món lúc lắc và spaghetty ở đây khá ngon, phù hợp với các em nhỏ nên bạn đừng ngạc nhiên nếu bữa nào tình cờ ghé quán hen


Nói chung chủ trương của ax mình là ngon bổ rẻ nên trên đây là 1 số hàng quán anh ý ưng. Trăm người mười ý nên như thế nào thì do mọi người nhận xét hen