các mẹ ơi , em là đầu bếp nên có quan hệ rộng trong giới đầu bếp vậy mà mới đây bạn em lại bị người ta vừa ăn quỵt, vừa đánh... tức không chịu nỏi. Em gửi thư của bạn em lên cho các mẹ xem để tránh xa quán cafe hắc ám này nha.
Mail đó :
Tôi là một đầu bếp trẻ đang tìm việc thì thấy trên mạng muaban.net có đăng tin tuyển đầu bếp ở quán cafe Saphire ( địa chỉ : số 1A Thoai Ngọc Hầu Q.Tân Phú TPHCM ) nên đã đến thử việc và nấu thử món ăn cho chủ quán, quản lý và mẹ chủ quán ăn.
Và yêu cầu tôi mua thực phẩm sẻ hoàn lại tiền, tôi đã mua đầy đủ nguyên liệu với phiếu tính tiền của Coopmart Phú Lâm.
Nhưng sau đó, chủ quán lại không chịu hoàn trả lại tiền mua thực phẩm lại còn dụ tui vào nhà chủ quán ở đối diện quán cafe (nói là để trả tiền ) thì bất ngờ nhảy ra hành hung tôi bằng chảo sắt ( đánh tôi đến gảy chảo ), cùng với vài đồng bọn.
Tôi báo công an phường đó thì khi nghe địa chỉ và tên của chủ cafe Saphire thì công an phương nói là để qua bầu cử mới làm việc, chứ không giải quyết hay xuống hiện trường xác nhận vụ việc gì hết.
Tui gửi thư này mong các đồng nghiệp, bạn bè tránh xa quán cafe Saphire ( 1A Thoại Ngọc Hầu Q.Tân Phú TPHCM ) vì sau khi hành hung tôi chủ quán còn hăm dọa chém chết.
Và theo thông tin bà con ở gần đó thì chủ quán này có quan hệ tới giang hồ và cả công an phường , trước đây có nhiều người thử việc cũng bị tình trạng như thế, vài người vào ăn uống chủ không thích là sẻ lôi ra phía sau đánh tơi tả.
Tất cả vụ việc xảy ra vào sáng ngày 21/5/2011 và có bà con ở xung quanh đó chứng kiến.
Các bạn muốn kiểm tra tin thật hay giả thì cứ đến địa chỉ khúc đường này hỏi thăm những người ở nhà trọ. Chủ quán này ỷ thế giàu có lắm vì vừa có quán cafe lớn, vừa có tiền, vừa có mấy chục căn nhà trọ cho thuê ở đối diện quán Saphire, lại có rất nhiều đàn em mà không xem ai ra gì đâu, thích thì đánh không xem pháp luật là gì cả.