Chào cả nhà!


Nhà em có sở thích ăn bánh cuốn. Nhưng phải thú thật là bánh cuốn ở các tỉnh khác ngon hơn Hà Nội nhiều. Bánh cuốn Hà Nội nhân toàn thấy mọc nhĩ, chẳng thấy thịt đâu. Nước chấm thì là nước lọc cho dấm, đường, tỏi, ớt vào pha nên ko ngon. Nước chấm ở những tỉnh khác là nước thịt, ăn ngon, thơm, ngậy. Chẹp chẹp, thèm quá. Đã thế, bánh ở Hà Nội lại còn đắt nữa chứ.


Hôm trước tình cờ phát hiện ra 1 quán bánh cuốn ăn khá ngon trên đường Nguyễn Văn Cừ - Gia Lâm. Em ko nhớ rõ số nhà, nhưng có thể miêu tả thế này: đi theo hướng từ cầu Chương Dương sang thì quán nằm bên tay phải, gần đối diện với siêu thị Fivimart, cạnh 1 quán "Mát - xa". Hehe, bánh ở đây ăn thấy ngon nhất trong những lần đã đi ăn ở HN (hơn cả bánh quấn Hàng Gà). Và...có 1 em phục vụ khá xinh (trẻ măng). hehe.


Bố mẹ nào đi ăn về phản ánh lại xem có cùng khẩu vị với em ko nhé.


Chúc cả nhà ngon miệng. :Drooling: