mọi người ơi em đi c ông tác ở HN 2 tháng, ở dc 1 tháng rồi. mà ko ăn uống được gì hết.


có ai là người sg đi ctac ở HN rồi có kinh nghiẹm về ăn uống thì để lại cho em tí


ở đây có nhiều người bảo là món ăn sg ngọt, khó ăn, họ giới thiệu vào quán ăn sg ở đây, thì ăn thấy mà ghớm. mấy cái quán này chỉ biết cho đường và bột ngọt nhiều vô, làm lệch lạc suy nghĩ về món ăn sg đối với mọi người.


Đồ ăn ở đây quán nào cũng nhạt thèo, ko có tí mùi hay gia vị gì hết. Ăn 1 bữa cơm mà rau cũng tiết kiệm với khách, chả có tráng miệng. Phục vụ thì bát nháo. Bữa giờ em đã đi ăn ở lề đường, quán bình dân, quán ăn, nhà hàng thì thấy họ nấu chả khác gì nhau, chỉ khác cái chỗ ngồi.


nói chung bgio em chỉ biết bánh mì, mì gói. ngoài ra nuốt ko vô cái gì hết. Ở HN, ăn bún bò và phở, thì ko phân biệt nổi, chỉ khác nhau cọng bún của phở, và cọng bún bún bò.... Chán quá/