Mình hay mua nước mắm Hạnh Phúc ở dốc Tam Đa, ăn rất ngon nhưng hôm nọ do bận nên quyết định gọi điện nhờ mang đến cho một thùng. Vì mình không nhớ số điện thoại của cửa hàng ở dốc Tam đa nên lên mạng search ra một trang web gì đó là nuocmamhanhphuc.com ở trên là giới thiệu bọn bán lẻ QTM gì đó và thấy số điện thoại gọi hàng bên cạnh. DO chủ quan cứ nghĩ là chỉ có một đại lý duy nhất của nước mắm hạnh phúc nên mình gọi ngay số điện thoại đó hỏi có đúng là cửa hàng ở dốc Tam Đa không thì bảo là phải. Mình tin tưởng nên gọi mang đến một thùng loại 250ml. Giá 36000 nghìn một chai . mình nhớ lúc trước mình mua có 26.000 một chai nhưng người bán hàng giải thích giá đã lên từ lâu rồi nên mình cũng tin.



Về nhà ăn thử thì thấy nước mắm mặn chát, chả ngon lành gì, còn dở hơn các loại nước mắm khác, sau đó vì quên số điện thoại đã gọi mình ra dốc Tam Đa hỏi thì thấy giá vẫn 26000 và nước mắm ăn ngon hơn. Mình tức quá gọi đến bọn QTM thì bọn nó trả lời rất vô trách nhiệm. Tiếc là mình không giữ hoá đơn không thì mình đã làm cho ra nhẽ.



Có mẹ nào gặp cảnh này giống mình không