Đôi khi đi chơi hay công tác ra HN, mình muốn mua quà cho họ hàng bạn bè nhưng bí không biết mua gì vì bây giờ kinh tế thông thương, cái gì SG có là HN cũng có, thậm chí có khi còn tốt hơn, ngon hơn . Tuy nhiên, cũng phải có những món ăn đặc sản hoặc món đồ gì đặc biệt mà ở HN chưa có bán chứ nhỉ ? SG cũng thế, mặc dù bánh đâu xanh Hải Dương, ô mai Hàng Đường, mơ chùa Hương, vải thiều, sấu, hồng, cốm … có bán đầy ở đường phố khi đến mùa, vẫn có những món mà người nhà mình ai ra HN khi về lại SG vẫn ráng mua cho được và gói ghém mang về như : dĩa CD Tàu, quần áo vải tơ tằm, trà Thái Nguyên, bánh cốm, bánh gối, bánh tro chấm với mật mía … và thịt chó !


Mong các mẹ đóng góp ý kíên xem người từ SG ra HN nên mua quà gì cho họ hàng, bạn bè và ngược lại, nhờ đó chúng mình sẽ bớt lúng túng khi phải nghĩ đến chuyện này, biết đâu từ nay các mẹ WTT miền Nam và miền Bắc sau khi ngâm cứu những ý kiến này sẽ có dịp tặng quà đúng ý nhau hơn mỗi khi có dịp hội ngộ ??? Ích lợi thấy rõ trước mắt, nhỉ ???


(Nói nhỏ nhe, nghe đồn vừa rồi mẹ Rennes ra HN đem theo bánh khoai mì đãi vài mẹ WTT HN, được mọi người khen ngon phải không ?)