Cả nhà ơi cứu em với. Em ở Bắc Giang, hiện đang là mẹ bỉm sữa. Thời gian này khó khăn quá nên em tính làm Kim chi bán vậy mà bị hỏng mà không hiểu tại sao. Những mẻ đầu mọi người ăn khen ngon rối rít, em đã bán được vài kg và đã được mọi người rất ủng hộ, đặt hàng tới tấp. Nhưng không biết vì sao đã 3 mẻ gần đây em không thể giao hàng vì cứ muối chiều hôm trước thì tới sáng hôm sau ăn thử Kim chi bị ngọt lợ như bị cho cả ký bột ngọt vào ý. Mà lúc làm em không cho bột ngọt nha. Nước thì bị sủi bong bóng. Không có chút mùi vị nào của Kim chi. Công thức, cách làm và nguyên liệu vẫn y chang như vậy. Em thực sự không hiểu được nguyên nhân. Em cần công việc này lắm. Xin các mẹ hãy giúp em với. Em cám ơn nhiều lắm ạ.