Em kiếm được cái danh sách này cũng hơi cũ rồi, sau đó đi ăn một lượt gần hết và thêm vào, mẹ nào thấy quán nào khác ngon thì cho thêm vào để nhà mình có danh sách cập nhật và đầy đủ nhé.


Ở đoạn Hàng Than, nối với Hàng Giấy, Hàng Ngang, Hàng Đào có mấy quán caramen, sữa chua nếp cẩm, chè xoài ngon :x


Nhưng mình hay ăn hàng cuối cùng.


Cách bày bán ngồi vỉa hè cũng hay, phục vụ rất tự nhiên lịch sự, để xe bên kia đường.


Bún cá thì bốt Hàng Đậu.


Nầm nướng, bò nướng bốt Hàng Đậu, cửa Nam.


Ở Kim Mã cũng có mấy hàng ngon.


Cầu Giấy ngay bến đỗ xe 35 cũng có một hàng nầm bò nướng ngon, rẻ.


Xôi chả thịt ruốc Cầu Giấy ngay ngoài mặt đường.


Bún ngan, miến ngan đoạn ngã rẽ vào Chùa Hà.


Đi thẳng cầu vượt lên đường Cầu Giấy nhìn biển: Chợ điện tử, xe máy rẽ vào. 2 hàng đối diện nhau đều ngon cả. Giá cả vừa phải.


Nhưng mình thích ăn hàng bên tay phải, theo hướng rẽ vào ngõ hơn.


Trà sữa chân trâu, sandwitch, sushi có quán Feeling Tea ở đầu đường Thanh Niên ngon.


Quán tự phục vụ, giá hơi chát nhưng ngon.


Trà sữa dâu ngon nhất.


Chân cánh gà nướng, chè, ốc, lẩu gà vịt vỉa hè, đồ nướng ở bên Hồ Tùng Mậu, hay gần làng trẻ SOS cũng nhiều.


Chất lượng chưa kiểm định hết.


Hoa quả dầm Tô Tịch, ngay gần đầu phố Hàng Gai.


Bún thang ở Hàng Lược, quán gì quên tên rồi, ăn cũng ngon ở 59 Hàng Lược.