Bữa trước mình đi Miền Tây, thấy đặc sản mắm Châu Đốc - An Giang ngon ơi là ngon.


Dùng để chấm thịt luộc, chấm rau sống hay ăn mới bún cũng ngon tuyệt.


Mình đã cất công mang mắm từ có sở sản xuất nổi tiếng ở Châu Đốc mang về Hà Nội nè.


Có các loại : Mắm Thái, Măm ruốc, mắm cá cơm, tôm chua.... đủ cả.


https://www.facebook.com/%C4%90%E1%BA%B7c-S%E1%BA%A3n-Mi%E1%BB%81n-T%C3%A2y-930583143669064/timeline/



Mẹ nào đam mê ẩm thực ( giông mình), muốn thay đổi khẩu vị ăn, thứ món mắm Châu Đốc An Giang nổi tiếng này nhé.




"
Mắm Châu Đốc là sản phẩm của người dân Nam Bộ trong những tháng năm đầu khẩn hoang lập ấp. Thuở ấy, vùng đồng bằng sông Cửu Long đất rộng người thưa, mùa nước nổi tôm cá đầy đàn, ăn không hết nên ông bà ta tìm cách chế biến để sử dụng dần. Hai cách làm thông dụng nhất để có thể giữ lâu là phơi khô và ủ mắm, tạo ra món ăn phòng khi mưa gió hoặc những tháng mùa khô cá ít; cũng từ đó món mắm ra đời và được truyền từ đời này sang đời khác. Mắm Châu Đốc có rất nhiều loại như mắm cá lóc, mắm cá sặc, mắm cá trèn, mắm cá linh..., nhưng nổi tiếng nhất vẫn là mắm thái. Mắm thái có cách làm khá đơn giản, con cá được làm sạch vẩy, cho vào khạp, rồi trộn đều muối, đậy kín..., vài tháng sau lấy ra trộn với thính - một loại nguyên liệu được chế biến từ gạo rang thật vàng, xay nhuyễn rồi chao đường, ủ lại từ 3 đến 6 tháng..., lúc đó con cá muối sẽ trở thành con mắm. Những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề chế biến mắm cho biết, cá trước khi chế biến phải được rửa sạch bằng nước sông, tuyệt đối không được rửa nước mưa hay thứ nước nào khác, còn khi chao mắm chỉ nên chao bằng đường thốt nốt, loại đường mà chỉ riêng ở vùng đất Bảy Núi An Giang mới có... và có lẽ đó cũng chính là những yếu tố góp phần làm nên hương vị thơm ngon đặc trưng của mắm Châu Đốc."



Các mẹ ủng hộ nhé :x