Có ai xem chương trình nếm và nấu Real tivi không ạ
Em không biết lập đề tài này ở đây thì có hợp lý không, nhưng vì chương trình nói về ẩm thực nên em cứ mạo muội để đề tài này ở đây ạ.
Thực lòng thì em cũng chả muốn viết làm gì. Nhưng hôm nay thì em thề là em hết sức chịu đựng. Cái em dẫn chương trình nếm & nấu Real tivi í. Vừa xấu vừa vô duyên. Lạy chúa, em nghe điệu cười của em í mà em sởn cả gai ốc. Đã thế lại còn vụng thối vụng tha. Thế mà chả hiểu hết việc hay sao mà làm hẳn 1 chương trình để cho các em í phô bày sự vụng về của mình. Cái cách các em í nấu mới thật là độc nhất vô nhị. Hôm trước xem em í nấu món ốc nấu đậu xong rồi bắt thằng em ăn, em mới thấy khổ thân chứ. Thằng em kêu sống nhưng vẫn phải cố mà ăn.
Chương trình hôm nay thì các em í nấu bún chả. Hình như tên 2 em là Hương với Hiền. Xem cái phong cách đi chợ của 2 em í thì chứng tỏ là chả đi chợ bao giờ. Các tiểu thư đi chợ. Đi mua đu đủ, thấy mèo là sán vào, mỗi em ôm 1 con. Mua than, phải hỏi cách nhóm vì không biết nhóm kiểu gì. Xong ra hàng bún thì 2 em thi nhau bốc bún ăn thử. Không biết có phải cắt bớt đoạn các em đi rửa tay không? Hay là quên mất vấn đề vệ sinh thực phẩm mà tivi suốt ngày ra rả là phải rửa tay với xà phòng trước khi ăn? Về nhà pha nước chấm thì 1 em đánh rơi lọ đường đổ tung tóe. Đảm đang ghê á.
Real tivi - thật nhất có thể. Nhưng có cần thiết phải để 2 em này trình diễn như thế này không? Ai không biết lại tưởng đấy là phong cách của thế hệ trẻ bây giờ. Con bé em em cũng thuộc dạng 9X, em suốt ngày mắng nó là chả biết làm gì. Giờ mới thấy hóa ra còn ối đứa vụng hơn.