Chẳng là hôm nay em đi ăn và cafe với bạn ở quán này, đầu ốc lơ đãng nên em đã bỏ quên cả cái túi xách ở đó, trời ơi em điếng người vì trong đó bao nhiêu thứ (tiền, điện thoại, giấy tờ...) mà em ko nhớ nổi là mình đã bỏ nó ở đâu mới tệ chứ! Dở hơi hơn nữa là về tới nhà rồi mới biết mình quên vì cứ đinh ninh là đã cho em nó vào cốp xe rồi, còn tệ hơn nữa là điện thoai không liên lạc được - em nghĩ chắc là mất hẳn rồi huhuhu...!


Nhưng mà số em chắc ở hiền gặp lành ạ! Về tới nhà được một lúc thì chồng em nói: "Em vừa cafe ở quán nào mà quên túi, người ta gọi điện cho anh bảo em qua lấy không thì tối em nhân viên tiện đường về gần nhà mình em í mang qua cho". Sướng phát điên vì em nghĩ đã mất hết sạch mọi thứ rồi í, sao giờ vẫn có nhiều người tốt các mẹ nhỉ!


Tất nhiên là em phải qua đó lấy ngay đồ rồi, qua tới quán thì mọi thứ còn nguyên vẹn ạ - may quá! Anh quản lý bảo do máy của em hết pin, nên lúc có số điện thoại của My husband gọi đến thì tắt mất, may mà anh í kịp lưu lại được sđt của chồng em nên đã gọi cho chồng em đấy ạ! Thế nên, các mẹ nhớ lưu chồng mình là: Chồng, My Husband, ông xã... để lỡ trường hợp như em thì còn tiện cho người có lòng tốt ạ...hihihi.


Về tới nhà em vẫn còn vui lâng lâng nên phải chia sẻ lên đây ngay với các mẹ. Quán cafe hấp dẫn, đồ ăn ngon mà view quá đẹp, lại nhiều người tốt hihihi...


Chúc quán ngày càng đông khách và cảm ơn các bạn nhiều lắm! Em vui quá! Chúc cả nhà ngụ ngon!