Sáng nay mình ghé BigC trên đường Tô Hiến Thành để mua cá hồi về nấu cháo cho con,thấy trong ngăn lạnh có 6 vỉ phile nhưng là date ngày hôm nay,nên mới hỏi nhân viên chừng nào có hàng mới.Cô nhân viên đó nói là bên trong đang ra cá,khoảng 30 phút nữa có.Sau đó cô ta nói với người phụ trách quầy cá có hàng hết date ngoài quầy.Anh ta liền đi ra gom vào quầy.Mình theo dõi coi họ có huỷ số cá đó hay không ,thì phát hiện anh ta tháo màng bọc ra,thay màng bọc mới và dán date mới cho mớ cá cũ ấy,Rồi mang ra trở lại ngăn lạnh.Mình liền đi ra đứng sau lưng anh ta,anh ta liền hỏi mình cần mua gì.Mình nói thẳng là mình biết anh ta làm gì với mớ cá đó.Anh ta quê quá nói chống chế gì đó không ra lời.Mình tính đi gặp quản lý siêu thị để nói nhưng vì người nhà gọi về có chuyện ở nhà nên bỏ luôn hàng hoá đi về.Bây giờ lên mạng để cảnh báo các mẹ dừng mua đồ đóng vỉ ở BIgC nhé