Chào cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà một địa điểm ăn bún ốc cực ngon ở hà nội nhé. Quán chỉ bán ở vỉa hè nhưng cũng đã 40.000/tô. Mọi người tới ăn chỉ có mỗi cái nghế nhựa để ngồi thôi, không có bàn đâu. Với cái lạnh hà nội, buổi sáng sớm mà được ngồi ôm bát bún ốc ấy cũng đáng các mẹ à. Mình nghe nói quán bún ốc này còn được cho vào địa chỉ trên sách hướng dẫn du lịch đó. Chỉ với gánh hàng rong thôi nhưng đảm bảo cả nhà sẽ rất mãn nguyện khi được thưởng thức bát bún ốc ở đây. Mình vào sg được 2 năm rùi nhưng mà vẫn luôn muốn được ăn bún ốc ở đó. Có dịp ra HN mình phải thưởng thức liền mới được. Có điều lạ là khi vợ chồng bác chủ quán mở quán to thì làm ăn ko được lâu, lại trở về gánh hàng rong như trước.


Lưu ý cả nhà quán chỉ bán đến tầm 10h sáng là hết rồi đó. Quán nằm phía sau thư viện quốc gia hà nội. Chúc cả nhà ngon miệng nha!