Bà con nghe chắc giật mình, quái sao bạo lực gia đình, bạo lực học đường, giờ lại còn có cả cái gọi là bạo lực trong ăn uống nữa hay sao?
Hihi, là em câu khách 1 tí, nhưng đúng là có bạo lực ở đây thật, xin thuật lại chuyện thật 100% xảy ra trưa hôm qua, tại hàng bún chả ở đầu Lê Ngọc Hân-Trần Xuân Soạn (HN).
Chuyện rằng: gần 12h trưa, em với 1 chị bạn đi lang thang, và chị bạn đề nghị ăn ở hàng bún chả đó vì ngon rồi còn tiện đi công chuyện tiếp.
OK, vào gọi 2 suất. 10 phút sau chưa có, vì quán vỉa hè, chỗ ngồi ngoắt nghéo, khấp khểnh, thế mà vẫn đông. Đang đợi thì có tiếng thét: "Chạy, công an, ai có xe ra chạy". Hãi, đợi CA đi xong mới yên tâm vào.
Tự tay ra bê suất chả của mình cho nhanh, 2 chị em bắt đầu chuẩn bị ăn.
Bỗng, cách đó chừng 5 mét, có tiếng to tiếng, 2 chị em quay ra nhìn, có vẻ như 1 chị khách hàng mới vào nhưng k được phục vụ như ý, to tiếng gì đó với em bưng bê của quán, và em này cự lại.
Qua lại vài câu k nhẹ nhàng cho lắm, nhưng cũng tưởng thế là xong, hoá ra k đơn giản, tình hình nóng tới mức, 2 đương sự - 1 có vẻ dân vp, tầm 40 tuổi, giọng HN, và 1 có vẻ ng Thanh Hoá tầm 17 tuổi - xông vào cào cấu, túm tóc, giúi đầu nhau vào bức tường sát đó. Choáng!!!
Vừa cào cấu, 2 đương sự vừa rủa xả nhau. Đủ loại được vung ra, k kể bà con cũng có thể hình dung ra được.
Chủ cửa hàng ra phân giải - đương sự 1 thì kể tội "đồ giúp việc mà láo", đương sự 2 thì bảo "tại chị túm tóc em trước:... Vẫn lời qua tiếng lại. Xong, người ngồi ăn, kẻ ngồi rửa bát, tiếp tục gọi nhau bằng những cái tên "mĩ miều".
Hãi toàn tập. 2 chị em tớ may là ngồi trong cùng, vì lúc mới vào đã xác định vào đó cho đỡ ám khói, hoá ra lại lành, nhỡ mà có bát bay hay guốc phi thì cũng đỡ phải đầu phải tai.
Đúng là cách phục vụ của nhiều quán ăn ở HN có vấn đề - chuyện này k mới. Nhưng cũng đúng là bạo lực giờ tràn lan quá, vì chuyện k đáng mà lao vào đánh nhau.
2 chị em nhà tớ chuồn rồi và thấy hú hồn.
Nếu 2 người kia mà đánh nhau kiểu tình địch đánh ghen, thì sẽ ntn nhỉ?
Chốt lại câu chuyện bạo lực trong ẩm thực ở đây. Và mong sẽ k phải kể chuyện nào khác tương tự hầu bà con WTT...