Hôm trước em xem một bài giới thiệu về hàng Bánh xèo nhật bản giá 35k ở trong ngõ Phố ngọc Hà nên hôm nay lon ton đến ăn.
Và ngon đâu không thấy mà chỉ thấy mang bức xúc vao ng nên phải lên cảnh báo cho mọi người luôn không lại rơi vào tình trạng giống em và những ng khác hôm nay đi ăn.
Của ôi ở đây không phải nói về đồ ăn không ngon, vì có được ăn nhiều đâu mà biết. Ôi ở đây là nói về thái độ phục vụ của quán, từ chủ quán, đến nhân viên, không thể chấp nhận nổi.
Nhân viên thì toàn là những em trông có vẻ trẻ trung, ngoan ngoãn, kiểu học sinh nhưng em thề là chưa bao giờ đi ăn ở đâu mà có nhân viên thiếu lịch sự thậm chí là vô học như vậy.
Lúc em đến thì hỏi nhân viên có bàn không, 1 em nhìn thấy bơ luôn, em hỏi lại thì mới nói là hết bàn rồi. Em ra chỗ quầy thu tiên nói là muốn đặt bàn thì em thu ngân có lẽ là kiêm chủ quán kêu là chị đặt đi, nhưng em cũng chẳng biết đâu nhé!!!!
Ngay lúc đấy có một bàn ra thì e ý kêu mình vào. đến lúc lên tấng 2 thì có khoảng 2 bàn đang ngồi ăn và 4, 5 bàn trống + 1 bàn đặt rồi??!!! nhưng không hiểu tại sao lại kêu hết bàn.
Nhân viên phục vụ thì con nào con nấy mặt thù hằn với khách lắm,, nói lăng thì hỗn láo, phục vụ thì như đuổi khách.
Và đến lúc gọi đồ ăn là lúc 6h04', 6h10' em nhân viên mang cho em 2 cốc trà đá, 6h15 mang cho em 5 cái bánh bạch tuộc bé bằng cái bát đựng mắm, 6h 25' mang cho 1 cái bánh xèo bé bằng bát ăn cơm, và món mì thì sau khi giục loạn lên đến 7h10' không thể chờ được nữa đành phải bỏ về.
Có một bàn ngồi cạnh em thì gọi món cơm gì đấy, chờ 30' không thấy đâu, giục thì một em nhân viên quay ra nói: "đồ của anh gần xong rồi, chờ được thì chờ không thì xuống thanh toán"!!!
Một bàn khác lên ngồi chờ khoảng 20' mới được gọi món, vì gọi một em nhân viên thì em ấy kêu em không nhớ được đâu, anh chờ nhân viên khác!!!
trong khoảng thời gian chờ đợi rất lâu thì em đã đếm được 8 khách bỏ của chạy lấy ng vì ko chấp nhận đc thái độ của nhân viên và không thể chờ ăn được.
Lúc em xuống thanh toán thì mới biết là mình chờ 30' món mỳ trong vô vọng vì các em ý đã thèm làm éo đâu!!!!!
Túm lại là cắc tiền cho em mà bảo em quay lại quán này chắc em còn mắng cho ý!!