Ăn xế ở văn phòng và an toàn vệ sinh thực phẩm, các mẹ vào tư vấn giúp em với nào!!! ^^
Chào các mẹ :cool:
Em lập topic này để bàn về chủ đề "Bữa xế cho dân văn phòng", mọi người trong công ty em cứ trưa trưa tầm 2-3 giờ chiều là mua đồ ăn vặt vào phòng ăn để tiếp thêm năng lượng cho buổi chiều làm việc. Em là lính mới nên cũng tham gia nhiệt tình. Mấy chị phòng em thường hay mua rau câu, trái cây, sữa đậu nành, chè,... về lắm. Em thấy ăn khá ngon, giá cả cũng phải chăng. Nhưng mà báo đài đang la làng vụ vệ sinh an toàn thực phẩm dữ quá, nào là đường hóa học, chất tạo màu, chất tạo mùi, chất bảo quản, blah blah blah.... ôi thôi toàn là hóa chất.
Mặc dù bị cấm sử dụng trong nhiều thực phẩm nhưng hàng loạt kiểm tra các loại thực phẩm cần độ ngọt (phở, kem, sữa, thạch, mắm…) được khui ra, người tiêu dùng mới ngã ngửa hóa ra mình vẫn ăn chất độc hại này mà không biết."
Huhu sợ quá, gần đây em lại đọc được 1 loạt mấy bài nói về cơm bụi bình dân, kinh hoàng quá các mẹ ạ! Nên mấy hôm nay, phòng em đang bàn tán chuyện ăn vặt ăn xế này ghê lắm, không biết có chỗ nào ăn vừa ngon, lại vừa hợp vệ sinh không nữa :Worried: Chứ ăn uống mà cứ nơm nớp lo hết hóa chất lại đến vệ sinh thì chả ngon lành gì nữa rồi, vì phòng em cũng toàn mua đồ ngoài lề đường thôi :Straightf:
Các mẹ biết chỗ nào bán đồ ăn xế hay ăn vặt, như là chè, sữa đậu nành, rau câu,... mà vừa ngon vừa an toàn vệ sinh thực phẩm thì tư vấn giúp em với nha :Smiling: Em thích vừa ăn vặt vừa tranh thủ t8m mấy câu với mấy chị trong phòng lắm, rất rất là vui luôn ấy ạ :Smug:, buổi chiều làm việc còn lại cũng tràn đầy năng lượng luôn :D
Em ở TPHCM nha hihi. Mẹ nào thích ăn vặt thì vào đây bàn luận cho xôm tụ nào :Angel: