Các mẹ đã qua tuổi Teen ở Hà Nội chắc không ít người đã ăn ở Spaghetti box, quán ăn đồ Ý cho tuổi teen ở Núi Trúc rồi nhỉ. Hôm nay mình anh iu nghỉ làm, nằm xem phim cả buổi sáng gần 1h30 mới vác bụng đi ăn. Quyết đến SB vì lâu lâu chưa ăn ở đó. Đầu tiên mình order Classic đúp, salad cá ngừ, bò nướg phomat và vài thứ nữa.... Em phục vụ bảo rằng mình gọi toàn món phải chờ lâu, ừ thì ok chờ, vì biết hàng này đông nên cũng hok sao. Khi đang ăn thì có 2 em teen bước vào ngồi gần bàn mình, lát sau phục vụ bê đồ ăn lên bàn 2 em teen đó. Mình đã băn khoăn không hỉu tại sao mình đến trước, cùng một món mì classic mà 2 em đó được ăn trước mình. Nhưng vì vẫn có thứ để tomahoc nên mình không hỏi. Em phục vụ bảo 2 em teen là "2 chị gọi một classic lớn nhưng nhà em làm thành 2 xuất lớn mất rồi nên 2 chị dùng giúp em". 2 em teen không dùng nên lờ đi. Em phục vụ đứng đó dứ dứ đĩa mì đến lúc 1 em teen phải ngẩng lên bảo "mình không ăn" thì mới đem đi. Lúc đó mình đã thấy thái độ phục vụ buồn cưồi rồi. Trót làm thì thôi ai lại nhờ khách ăn như thế. Mình với anh y0 ngồi chờ mãi hok thấy đem classic cỡ đúp lên, mãi sau có em phục vụ lên thì gọi, lúc sau em trai phục vụ bê mì đấy bê một đĩa mì lên chìa vào mặt bọn mình hỏi " Chị gọi suất đúp nhưng nhà em không làm được còn một suất lớn này chị ăn giúp em" :Surprise: Mìh liền hỏi "không có thì thôi sao em lại mang suất của bàn kia không ăn lên cho chị ăn???" "không chị ơi suất này nhà em mới làm". Mình ngỡ ngàng toàn tập luôn vì đó rõ ràng là đĩa mì mà 2 em kia vừa từ chối. Mìh và anh y0 đứng dậy về ngay. Xuống quầy thanh toán thì nhân viên order sau khi bị chủ quát lấy lệ ra thanh minh là "em đã nói lại là không có suất đúp rồi mà" trong khi rõ ràng là em ý chỉ lên nói là "chị đã lấy salad cá ngừ" rồi đúng không. MÌnh chán đôi co nên thanh toán tiền, 2 nhân viên đó mặt cứ lừ lừ rồi quay đi ngó lơ như hok phải lỗi của mình. Chủ quán cũng có xin lỗi nọ kia nhưng chán hẳn rồi. Lúc lấy xe ra còn thấy em order đó cứ nhìn theo lườm mình.


thực sự mà nói, đồ ăn ở SB cũng ok, giá cả vừa phải, không gian trẻ trung nên mình thi thoảng hay đến đó từ khi còn là học sinh. Phục vụ lâu thì mình thông cảm thôi nhưng hôm nay vô cùng bức xúc vì kiểu phục vụ trí trá coi thường khách hàng như kiểu khách là đồ ngu ko biết j như vậy. Vừa đi ăn về không ngủ nổi nữa trút lên đây cho các mẹ thấy kinh nghiệm của mình từ h hok vào những hàng ăn như SB nữa. Làm ăn mà vô trách nhiệm và coi thừong khách hàng như thế này đây. Nghĩ tức lắm vì mình bỏ tiền ra ăn chứ có ăn xin nó đâu.


Từ h cạch ra không vào Spaghetti Box ăn nữa


Cảm ơn các nghe đã xem những dòng xả tức này của em:Smiling: