Tình hình là rất tình hình, em đã quá chán với việc lần nào đi ăn nhậu cũng là em đề xuất địa điểm, hẹn giờ để mọi người đến :Nottalkin: Nhưng phần quan trọng nhất là phần em lúc nào cũng phải đi tìm địa điểm chỗ ăn - chơi - nhậu, do cả nhóm chơi với nhau thì có mình em là hay ăn uống, lại "lắm mồm", hóng ra hóng vào nhiều nên luôn đc giao trách nhiệm ấy:RaisedEye
Ngày mai, phi đội bọn em lại đi ăn nhậu nhưng đang bí ý tưởng quá các bố mẹ ạ, em list ra đây danh sách để các bố mẹ cùng theo dõi luôn, và các bố mẹ cho em thêm mấy cái đề xuất ý tưởng nhé, chả nhẽ lại cứ ra quán bia hơi cả lẩu nướng trong cái thời tiết nóng chảy mỡ thế này :Silly:
(À, nhóm em có khoảng 5 -> 6 người hoặc hơn (có mỗi 2 gái, trừ em ra còn em kia ăn như mèo, các ông còn lại thì thôi rồi, ông nào ông nấy ăn nhiều lắm ạ, trừ 1 anh bị kết nạp vào clb mèo thôi), ăn bình thường thì tiêu chí là trên dưới 1 triệu, 1 triệu rưỡi (nhậu nhẹt thì đa phần toàn tự mang rượu đi hoặc làm mấy chai vodka), dịp đặc biệt thì khoảng 2 -> 3 triệu, chả biết trong tình hình lạm phát kinh tế này, thế có phải là quá ít ko nhỉ? :(
Em cảm ơn mọi người nhiều nhé :LoveStruc::Rose:
1, Bia - bia - bia!!!
- Mấy quán bia hơi như Lan Chín, Hiếu Béo, Hải Xồm... => thường bọn em đi hết khoảng 1 triệu
Đồ ăn: ổn (giá cả bình thường, chất lượng ok, nhiều món ăn lạ và ngon)
Đồ uống: bia, rượu, lần trước em uống quán gì trong Vương Thừa Vũ còn được miễn phí bia nhân dịp sn, dù là bia cỏ nhưng uống chả đau đầu :cool:
- Tầm cao có bia Legend, hôm đó em ko đi nên em ko biết, nghe bẩu hơn 100k/cốc/1l
2, Nhắng nướng (Đại Cồ Việt)
- Em thì em bồ kết Nhắng và mấy lão bạn em cũng thế, do ưng cái sốt me của Nhắng và thích cảm giác ngồi ngoài đường...hóng khói. Tuy giá có hơi chát một tí và chất lượng thì theo em thấy là ngày càng đi xuống trong khi giá thì ngày càng leo thang, nhiều mẹ cũng phàn nàn là chất lượng vs ko ổn nhưng mà thôi em kệ, toàn nhắm mắt đưa chân ăn cho sướng mồm :cool:
- Giá cho nhóm em đi 1 lần hết khoảng 1tr5 -> 2tr.
3, Chân gà nướng Nguyễn Thái Học (ngõ nào đới trên đường NTH, em quên mất rồi, ngay bên tay phải ấy ạ)
- Giá cả: khoảng từ 700k -> 1tr (ko rượu, chỉ trà đá)
- Em ăn thấy không ngon như ngày xưa và nghe bảo cũng ko sạch lắm, nhưng mà em vẫn cứ kệ thôi, do em thích ăn gà nướng lắm và ngồi ở đây thì cũng có "không khí" nên chỗ này vẫn là một trong mấy chỗ bọn em hay tụ tập nhất (nhưng đi đông thì giờ nhàm quá rồi ạ).
4, Lẩu nướng vỉa hè (hè nào có thì bọn em tấp)
- Thơm, ngon, mỗi tội là nhiều quán, đến lúc nhìn đĩa bò nầm thì tụt hết cả hứng do các bác ấy độn rau phía dưới nhiều quá :Crying:
- Giá trung bình thì khoảng 300 -> 400k cho 2 người nhỉ (em & lão nhà em lâu rồi chẳng đi ăn riêng nên cũng ko biết), còn cả hội thì hết khoảng 1tr -> 1tr5
5, Lẩu Phùng Hưng (Phùng Hưng, Ngõ Trạm)
- Lần trước em ăn lẩu ở chỗ quán tên là cái Tùng khỉ mốc hay gì gì ấy ở Ngõ Trạm, may quá là quán có máy lạnh nên ngồi ăn mùa hè cũng sướng.
- Giá: khoảng 700k. Bọn em gọi lẩu cho 6 người (hôm đó hết tiền nên gọi loại lẩu bò rẻ nhất), ăn thêm toàn rau và phát cuối cùng là gần chục gói mì nên ai nấy vẫn no phè phỡn. Đĩa thịt bò thì cũng đày đặn, ăn cũng phải gần cuối mới hết nên cũng sướng mồm lắm, chả biết có phải mùa hè các em ấy ế nên bán hàng "ngọt ngào" với khách hơn không.
6, Quán Kiến (Nghi Tàm)
- Giá cả: cũng khá chát, giá rượu cũng chát nhưng được cái phục vụ ổn, ngồi có điều hòa và nếu có trẻ con đi thì do là ngồi bệt nên các cháu lăn lê bò toài ra thoải mái.
- Đồ ăn: em thấy là cũng khá ngon, nhiều món lạ, đúng tiêu chí là hợp với các bác nhậu.
- Giá cả: nghe sếp em bảo toản đi tụ tập bạn bè ở đấy, chắc giá cũng có vẻ chát các mẹ nhỉ? Em chưa đi nên em ko oánh giá gì nhé, chỉ nghe sếp em khen là Highway 4 ăn ngon, lại được tụ tập thích, thôi thì để dành đến bữa đặc biệt vậy :p
8, Ngọc Đán (cạnh trường Trần Phú là quán cũ, quán mới ở Phan Chu Trinh đẹp hơn)
- Giá cả: hôm đó em đi với lão nhà và 1 chị bạn ăn trưa, ăn no phè phỡn hết hơn 300k gồm 1 đĩa chim quay (2 con, tưởng ít hóa ra nhiều phết ạ), 1 đĩa nem cua bể, 1 đĩa nộm gà, 1 bát canh mọc ăn với bún và nước uống :X
- Cảm quan là quán đông nhưng đồ ăn ngon, trước em học Trần Phú mấy cô giáo trong trường cũng hay đặt cỗ quán này, nhưng mà chỗ canh trường TP thì xập xệ lắm, ra chỗ PCT thì đẹp hơn nhưng trưa hôm đấy bọn em đi ăn thì đông quá, hết chỗ :()
9, Phương Nam (đồ ăn miền Nam trên đường Chùa Láng)
- Giá cả: em chưa ăn nên ko rõ
- Nghe mọi người bẩu là quán này ngon nhưng mà em chưa có dịp đi, với cả lão nhà em sống ở SG từ bé xíu, chắc là đi ăn lão ấy cũng bới móc ra đc điểm gì để chê cho xem, nên tốt nhất là hôm nào em đi ăn mảnh về sẽ báo cáo với các bố mẹ nhé.
- Nghe nhiều mẹ có vẻ recommend quán này khá cao, em sẽ đến 1 buổi xem sao. Vẫn ưng quá cái món lẩu gà khô, cứ nhắc lại thèm, chắc mai phải lượn ra đấy luôn mất.
- Giá cả: Em đoán chắc tương đương với Kiến hay Highway 4 nhỉ?
11, Vịt Hà Đông (dưới Hà Đông, qua trường ĐH Hà Nội nhưng chưa qua cái cầu thì đã rẽ phải rồi ạ)
- Giá cả: khoảng hơn 1tr/nhóm em
- Lão nhà em thì kết cái món vịt rang muối, rang me gì ở đấy, nhưng hôm em đi ăn thì ngặt nỗi em lại vừa chén no căng phở xào rồi nên em cũng chịu, ko ních nổi nữa. Nói chung là bạn em và lão nhà e (bọn em học ĐH HN) thì đều hay tụ tập ở quán này và bia hơi Dũng Râu ngay đầu cổng trường :cool:
12, ... (sẽ cập nhật theo comment của mọi người nhé)