Có lần em đi Metro (cách đây cũng khá lâu rùi), có chương trình cho uống thử rượu sữa Baileys. Nó thiết kế chiếc xe buýt thành quán bar nhỏ, mình đi lên xe, nhận một ly nhỏ rượu sữa, uống thử -> wow, ngon tuyệt cú mèo :Drooling:


Em vốn dĩ rất dị ứng với bia rượu, uống tí xíu là nổi mẫn ngứa liền à; nhưng rượu sữa Baileys ngon quá, em "đành" phải quay lên xe để "xin" thêm một ly nữa. :Smiling:


Lần này, vc em định đi du lịch bụi một chuyến, e định bụng là mua một chai rượu Baileys, nhưng ko biết uống nhiều có bị "xỉn" ko? (vì lần đó, em chỉ uống thử 2 ly nhỏ xíu). Mẹ nào có đã từng uống và yêu thích rượu sữa Baileys thì cho e biết ý kiến với.


Thanks!