Tưởng anh bạn gay nên rủ về ngủ cùng, nửa đêm tỉnh dậy tôi thất kinh khi chứng kiến cảnh tượng ấy
Tôi năm nay 23 tuổi, đang theo học một khóa tiếng Nhật để chuẩn bị xin vào công ty của Nhật Bản làm việc. Trong khóa học ấy, tôi đã quen Nam - một người khá hiền lành, thông minh.
Tôi và Nam thân thiết với nhau, Nam học tốt nên tôi thường nhờ cậu ấy gia sư cho mình ngoài giờ học. Một điều đặc biệt, Nam thừa nhận mình là gay nên tôi càng vô tư, thoải mái hơn, không ngần ngại chia sẻ với cậu ấy mọi vấn đề tâm tư, tình cảm, đời sống.
Nhiều lúc, tôi và Nam còn cùng nhau ngắm nghía trai đẹp rồi bàn luận rất sôi nổi đến mức hai đứa cười không còn nhìn thấy mặt trời ở đâu nữa:
- Kiếm được ông chồng thế này, ngắm ông ấy là no con mắt rồi.
Quen nhau càng lâu, tôi càng thấy mình và Nam có nhiều điểm chung từ sở thích đến tính cách. Tôi nghĩ, đây chính là "chị em" thân thiết nhất của mình rồi.
Trong một lần Nam tới phòng trọ để cùng tôi ôn lại bài cũ, vì ngày mai là cuối tuần nên tôi hứng lên rủ Nam mua đồ về nhậu. Hai đứa cứ thế uống hết 8 chai bia. Tửu lượng của tôi rất kém, mới chỉ uống có vài cốc đã say đứ đừ rồi. Cứ ngồi cười rồi lại khóc kể lể cho Nam nghe về mối tình cũ cách đây 3 năm của mình. Chúng tôi chơi trò nói thật, ai thua phải uống bia chịu phạt. Có vẻ tôi may mắn nên Nam bị uống rất nhiều.
Rồi cả tôi và Nam ngủ gục từ lúc nào không hay...
Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì khát nước vô cùng, nhưng mở mắt ra thì tôi hét lên một tiếng thất thanh.
- Sao...sao Nam lại?
Vô cùng hoảng sợ, tôi ngồi dậy thật nhanh rồi kéo vội cái chăn che lấy thân thể không còn mảnh vải của mình.
- Nam... xin lỗi, nhưng Nam không làm gì Hương cả. Thấy Hương say rượu, bị nôn hết ra quần áo nên Nam định thay bộ khác cho Hương thôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm được một chút, nhưng sực nhớ ra là tôi giáng cho Nam một cái tát in hằn cả 5 đầu ngón tay.
Vơ vội quần áo mặc lại vào người, tôi bắt Nam đứng cách xa 3 mét mới được nói chuyện.
- Thật ra, Nam không phải là gay. Nam yêu Hương ngay từ lần đầu tiên gặp ở lớp học. Nhưng Hương quá xinh đẹp lại có nhiều người theo đuổi nên Nam sợ sẽ không tiếp cận được. Bất đắc dĩ mới phải lấy lý do nói mình là gay để được làm "chị em" với Hương.
- Nam giỏi lắm, đi ra khỏi nhà tôi ngay đi.
Nam chạy thật nhanh tới ôm chầm lấy tôi:
- Hương bình tĩnh lại được không? Nam xin lỗi.
Từ hôm ấy tới giờ, tôi không dám tới lớp học tiếng Nhật nữa, cũng không dám mở máy điện thoại để tránh những cuộc gọi từ Nam.
Bây giờ tôi rối loạn lắm. Mặc dù, Nam nói không có ý đồ xấu với tôi nhưng nếu đêm đó tôi không tỉnh dậy kịp thời thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi nên làm như thế nào đây? Có nên cho Nam một cơ hội hay cắt đứt liên lạc với cậu ấy?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1