Có ai sướng như em không, bỏ chồng 6 năm rồi mà vẫn được mẹ chồng yêu như con đẻ
“Mẹ mổ xong rồi, con vào chơi với mẹ một lúc nhé”.
Đang giờ làm tôi nhận được tin nhắn của mẹ. Cả tuần nay mẹ nằm viện, chờ phẫu thuật tuyến giáp. Người đầu tiên mẹ muốn thông báo khi ca mổ thành công là tôi, cô con dâu của mẹ từ sáu năm trước.
Mỗi lần có chuyện gì mẹ đều nhắn tin hoặc gọi điện và luôn muốn tôi là người đầu tiên đến với mẹ. Qua cách ứng xử tôi cảm nhận được mẹ vẫn còn yêu thương tôi nhiều. Tôi cũng đáp lại tình cảm mẹ bằng sự quan tâm chân thành. Mẹ ốm nằm viện tôi mua hoa quả vào thăm, động viên mẹ. Ngày sinh nhật mẹ tôi cũng nhớ đến để gọi điện chúc mừng.
Cuộc hôn nhân của tôi với con trai mẹ kết thúc cách đây sáu năm. Ngày biết tin chúng tôi sẽ chia tay mẹ đã khóc và cầu xin hai đứa nghĩ lại. Tôi không thể nào tha thứ được cho chồng khi anh ngoại tình hết lần này tới lần khác. Nhiều lần về nhà, bị tôi tra hỏi, anh uống rượu say, đóng cửa lại rồi hành hung tôi giữa đêm. Mẹ chồng phá cửa xông vào kéo tôi ra. Mẹ vừa khóc vừa kiếm dầu lau những vết thâm tím trên người tôi. Mẹ kiếm điện thoại cô bồ của chồng, hẹn gặp cô ta rồi nói chuyện. Mẹ làm hết những việc trong khả năng để giữ hạnh phúc gia đình chúng tôi nhưng sự cố gắng đó đều không ích gì. Con trai mẹ ngang nhiên cặp bồ và cuối cùng việc ly hôn phải xảy ra.
Mẹ buồn bã giúp tôi dọn dẹp quần áo, đồ đạc vào va ly, cùng đi tìm nhà trọ với tôi. Cho đến khi tôi tìm được căn phòng thuê ổn định mẹ mới an lòng. Thỉnh thoảng đang ở cơ quan tôi lại nhận được tin mẹ nhắn đang đứng ngoài cổng khu trọ chờ tôi về để hai mẹ con cùng đi ăn, đi mua sắm.
Mẹ nói, không có duyên làm mẹ chồng tôi nữa, từ nay mẹ coi tôi như là con gái. Mẹ có hai người con trai, là chồng cũ tôi và một anh đang định cư tại Úc. Mẹ thiếu thốn tình cảm khi không có cuộc sống chung hạnh phúc với chồng. Thời gian tôi về làm dâu là thời gian mẹ sống vui vẻ nhất. Hai mẹ con tính hợp nhau. Tôi chiều mẹ, nghe mẹ than vãn đủ điều. Mẹ coi tôi như bầu bạn, dễ dàng chia sẻ nhiều chuyện riêng tư.
Tôi ở quê lên thành phố học Đại học rồi ở lại làm việc. Từ nhỏ tôi đã sống với bố, mẹ tôi cũng sang nước ngoài làm ăn rồi sống với người đàn ông khác bên đó. Tôi ấm lòng khi về làm dâu mẹ. Vậy mà… một người con gái khác đã cám dỗ, quyến rũ chồng tôi. Cô ta đã kịp mang thai đứa con với anh khi tôi mới về làm vợ anh chưa tới một năm. Ly hôn hai tháng thì anh cưới cô ta. Mẹ chưa sẵn sàng đón nhận nàng dâu mới nhưng vô cùng yêu quý đứa cháu vừa chào đời.
Bố biết tôi vẫn giữ mối quan hệ thân tình với mẹ chồng đã nhắc tôi nên khéo léo khỏi lời ra tiếng vào không hay và đừng thể hiện gì quá lố, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình chồng cũ. Cả tôi và mẹ đều ý thức rõ điều đó. Nhưng rồi cũng đến ngày người vợ thứ hai của chồng cũ phát hiện ra chuyện này. Từ đó mỗi lần muốn gọi điện cho tôi mẹ đều hết sức thận trọng, kín kẽ.
Tôi chuyển vào miền Nam công tác, không còn cơ hội gặp mẹ nữa. Mẹ cũng giữ ý, không gọi cho tôi nhiều như trước, có lẽ mẹ sợ câu chuyện của mẹ sẽ làm tôi bận lòng, vướng víu nỗi buồn cũ. Nhưng đến ngày lễ tết nếu tôi chưa kịp gọi về thì mẹ đã gọi vào cho tôi.
Tình cảm của mẹ là một sự an ủi lớn giúp tôi vượt qua những ngày đau buồn sau cuộc hôn nhân tan vỡ.