Trong số các chị ở đây, có ai từng bị chồng phản bội chưa? Cảm giác cay đắng chắc chỉ người trong cuộc mới hiểu hết được các chị nhỉ. Em đây vừa được chồng cho ăn trái đắng. Nghĩ mà hận đời quá các chị ạ.

Em lấy hắn tính tới nay cũng được 7 năm. Sau khi đẻ đứa thứ 2, em bị băng huyết nên phải cắt bỏ 2 bên buồng trứng để giữ lại tính mạng. Hai đứa con em đều là con gái nên chồng em vẫn hậm hực không có con trai. Biết chồng buồn nên em động viên.

“Anh ạ, con cái là ý trời. Con nào cũng là con, miễn chúng nó khôn lớn trưởng thành, sống có hiếu với cha mẹ thì trai cũng như gái thôi”.

Nghe em nói anh đỏ mặt bảo:

“Gái là gái, trai là trai, giống nhau sao được”.

Nghe chồng nói thế em cũng thất vọng lắm. Để bù đắp lại cho chồng, em luôn cố gắng sống hết lòng vì hắn, yêu chiều chăm chồng hơn chăm chính bản thân. Ấy vậy mà tối qua, em đang đứng nấu nướng thì chồng em ôm 1 cô bé mặt non choẹt về bảo em.

“Giới thiệu với cô, đây là người tình của tôi. Cô ấy sắp sinh con trai cho tôi. Thai được 3 tháng, siêu âm con trai rồi nên tôi đưa cô ấy về giới thiệu với gia đình. Cũng là thông báo với cô luôn. Với tôi ai sinh được con trai cho tôi thì người đó là chính thất. Cô đẻ toàn vịt giời, chịu lép vế đi. Đừng có đành hanh với người ta”

Thật chứ nghe chồng nói mà em ứa nước mắt các chị ạ. Ả kia thì xoa bụng vênh váo với em:

“Tuy em là người tới sau nhưng không nhỏ hơn chị đâu”.

Điên quá em bỏ đũa định lao đạp cho chúng 1 trận mà hắn gỡ tay em hất ngược ra sau chửi em không biết điều. Bệnh sĩ gái dâng lên hắn túm đánh em rồi đuổi 3 mẹ con em ra đường đón con kia về sống.

Mà chán ở chỗ, bố mẹ đẻ em lại không hiểu con gái. Cũng tại quê em còn cổ hủ, chuyện đàn bà ly hôn về nhà đẻ còn bị coi như chuyện tày đình. Thế nên bố mẹ thấy em dẫn cháu về cứ đi ra đi vào thở dài, mặt mũi như đâm lê lẩm bẩm: "nhục".

Em thấy thế mà không biết phải nói sao, chỉ biết ôm con khóc. Lương lậu em thì thấp, nếu giờ đưa con đi thuê nhà, một mình nuôi 2 đứa con ăn học. Tiền nhà trọ này kia nữa thì em không trị nổi. Em cũng không muốn chia con cho hắn nuôi, vì em hiểu sống với hắn, con em sẽ khổ.

Sao đời em cay đắng thế này hả các chị. Giờ em phải làm sao với 2 đứa con em đây. Chỉ thương con thôi các chị ạ, nếu không chắc em nhắm mắt quên đời luôn cho đỡ khổ chứ sống thế này vừa đau vừa hận.

hình ảnh